07:12 24/07/2018

Gặp gỡ nữ sinh Việt Nam có điểm thi cao nhất Olympic Sinh học quốc tế 2018

Bước ra sảnh chờ sân bay quốc tế Nội Bài trong tà áo dài trắng cùng tấm Huy chương Vàng đeo trước ngực, Nguyễn Phương Thảo, cô học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) luôn nở nụ cười rạng rỡ, không ngừng nói lời “cảm ơn” khi rất đông thầy cô, bạn bè, người thân đã chờ sẵn để đón chào các em đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Sinh học quốc tế (IBO) lần thứ 29.

Tấm huy chương Vàng của Nguyễn Phương Thảo đặc biệt hơn khi em được tôn vinh là “người chiến thắng” (the first winer), với số điểm cao nhất (98,13/100)  trên tổng số 261 thí sinh tham gia cuộc thi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Olympic Sinh học quốc tế, thí sinh Việt Nam đạt được thành tích này.

Chú thích ảnh
Nguyễn Phương Thảo trong sự chào đón của người thân và bè bạn. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Quyết tâm đổi màu Huy chương

Trong cuộc gặp gỡ, trò chuyện với Nguyễn Phương Thảo, em tạo được ấn tượng với mọi người bằng sự thân thiện, gần gũi và nụ cười luôn thường trực. Khác với suy nghĩ của nhiều người về những cô, cậu “dân học”, Phương Thảo tỏ ra khá “hoạt ngôn”, cởi mở khi bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Thảo chia sẻ em mong muốn "đổi màu" huy chương khi tham dự Olympic Sinh học quốc tế 2018  bởi năm 2017, em giành được Huy chương Bạc. Và em thực sự rất vui, bất ngờ khi được gọi tên “người chiến thắng” trong cuộc thi năm nay.

Đây sẽ là nền móng, tạo động lực cho em tiếp tục phấn đấu trong tương lai. Em tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để không "ngủ quên" trên chiến thắng, tiếp tục học tập thật tốt, trau dồi kỹ năng của bản thân và theo đuổi niềm đam mê với môn Sinh học.

Thành tích đạt được ngày hôm nay không chỉ là kết quả của riêng em mà còn nhờ sự động viên của gia đình, sự hướng dẫn, định hướng rất tận tâm của các thầy cô giáo trong suốt ba năm học và các thầy cô hướng dẫn trực tiếp đội tuyển Olympic.

Nguyễn Phương Thảo tâm sự: Mỗi cuộc thi đều có áp lực từ nhiều phía, nhất là áp lực từ bản thân mình. Tuy nhiên, chỉ cần biến áp lực đó thành động lực, thôi thúc bản thân cố gắng tiến lên thì mọi khó khăn có thể bước qua.

Với Thảo, kỳ thi IBO 2017 là bước đệm và thử thách đầu tiên để em vượt qua. Chính từ cuộc thi đó, em có được bài học kinh nghiệm quý giá để áp dụng cho kỳ thi năm nay.

Ngoài ra, mỗi năm, đề thi Olympic có một hướng tiếp cận khác nhau và độ khó khác nhau, khó để so sánh nhưng nếu như cố gắng hết sức thì sẽ đạt kết quả tốt. Vì vậy, tất cả các bạn trong đoàn Việt Nam đều đạt kết quả cao.

Thầy Mai Sỹ Tuấn, Trưởng đoàn Olympic Sinh học Việt Nam bày tỏ: Khi hai tiếng “Việt Nam” được xướng lên tại lễ trao giải thì cả hội trường đứng dậy, với tràng pháo tay rất dài, các thành viên trong đoàn Việt Nam đều rất nghẹn ngào. Bởi đây là lần thứ hai, Việt Nam có người đứng đầu trong cuộc thi quốc tế lớn, là niềm tự hào của học sinh Việt Nam với thế giới.

Thầy Nguyễn Quang Trung, giáo viên chủ nhiệm của Nguyễn Phương Thảo suốt ba năm học tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên chia sẻ: Ở trường, Phương Thảo luôn là học sinh xuất sắc nhất lớp về môn Sinh. Nhờ khả năng tự học, Thảo không vướng mắc ở bất kỳ môn học nào.

Phương Thảo học tốt và đều tất cả các môn, không chỉ riêng môn Sinh. Em luôn khiến thầy cô yên tâm vì có thể tự tìm tòi trong học tập, lên sơ đồ kiến thức một cách bài bản, chỉn chu. Đặc biệt, từ khi Thảo đứng số một trong kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế, tôi đã biết chắc chắn năm nay, Thảo sẽ  “đổi màu” Huy chương.

Do vậy, tấm Huy chương Vàng mà Thảo đạt được tại kỳ thi này không phải là bất ngờ. Nhưng việc đạt số điểm cao nhất của cuộc thi thực sự là một niềm vui lớn không chỉ với Thảo và gia đình mà là niềm vui chung của thầy cô, bạn bè.

Thành công là quá trình dài phấn đấu

Chú thích ảnh
Đoàn dự thi Olympic Sinh học quốc tế 2018 cùng chia sẻ niềm vui với báo chí. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Thảo đến với môn Sinh học một cách rất tình cờ khi năm lớp 9 em xem các chương trình khám phá khoa học và thế giới động vật trên truyền hình, rồi nhận thấy thiên nhiên vô cùng thú vị, còn nhiều bí ẩn cần giải đáp. Từ đó, em quyết định theo đuổi môn Sinh học để giải đáp những bí ẩn đó.

Thảo đã giành giải Nhất môn Sinh học trong cuộc thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm lớp 9. Thi vào lớp 10, em xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào của lớp chuyên Sinh, Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhận thấy năng lực và đam mê cháy bỏng của Nguyễn Phương Thảo với môn Sinh học, các thầy cô đã bồi dưỡng, định hướng cho em đi sâu khám phá môn học này.

Năm lớp 11, em đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học, sau đó được chọn là 1 trong 4 thành viên ưu tú đại diện đội Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế. Tại kỳ thi IBO năm 2017, Thảo là thí sinh nữ duy nhất trong tất cả các đoàn tham dự đạt được Huy chương Bạc.

Thầy cô và bạn bè ấn tượng nhất ở Nguyễn Phương Thảo là lúc nào cũng đeo ba lô rất nặng (khoảng 8 kg), với rất nhiều sách vở bên trong. Ba lô như một thư viện di động, phục vụ cho việc học mọi lúc và mọi nơi của Thảo.

Đặc biệt, trong các chuyến hành trình đi thi quốc tế, đến 50% cân nặng hành lý của Thảo là sách vở. Ngày thường, Phương Thảo coi thư viện là nơi em được thỏa mãn niềm đam mê tìm tòi của mình.

Chia sẻ về con đường đưa em đến chiến thắng, Phương Thảo cho biết, mỗi người sẽ có một chiến lược học khác nhau, nhưng theo Thảo, đó là cả một quá trình lâu dài, không chỉ tập trung ôn luyện trong vài tháng mà có thể đạt được mục tiêu như mong muốn.

Khi học môn Sinh học, người học phải vừa rèn khả năng suy luận vừa phải đọc rất nhiều để ghi nhớ khối lượng kiến thức khổng lồ. Bên cạnh đó, để phục vụ cho việc cạnh tranh trên đấu trường quốc tế, Phương Thảo thường xuyên luyện giải đề để tăng phản xạ.

Với Nguyễn Phương Thảo, lý thuyết và thực hành là hai phần không thể tách rời nhau. Chỉ khi nắm được lý thuyết thì mới làm được thực hành và khi có thực hành, mới chứng minh được những giả thuyết đưa ra trong lý thuyết.

Chính vì vậy, trong quá trình học, Thảo luôn cố gắng cân bằng giữa lý thuyết và thực hành. Khi học thực hành, em cố gắng tìm hiểu những kiến thức lý thuyết xung quanh nó là gì và khi học một phần lý thuyết, em sẽ tìm hiểu xem thí nghiệm nào có thể làm được trong khuôn khổ lý thuyết đó. Điều này giúp Thảo vừa khắc sâu kiến thức vừa yêu thích môn Sinh học hơn.

Nói về dự định tương lai, Nguyễn Phương Thảo cho biết, trước mắt, em sẽ nộp đơn vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), hệ cử nhân tài năng ngành Sinh học để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê khoa học vốn được nuôi dưỡng từ nhỏ.

Việt Hà (TTXVN)