07:09 21/07/2011

Gái mại dâm chống mại dâm trẻ em

“Bức tường, chính là tôi” (La pared say yo) – Đó là tên chiến dịch bảo vệ trẻ em trước “hiểm họa” chủ chứa và khách mua dâm quốc tế ở thành phố cảng Cartagena của Côlômbia. Điều đặc biệt là đối tượng chính tham gia vào chiến dịch này chính là... các cô gái điếm.

“Bức tường, chính là tôi” (La pared say yo) – Đó là tên chiến dịch bảo vệ trẻ em trước “hiểm họa” chủ chứa và khách mua dâm quốc tế ở thành phố cảng Cartagena của Côlômbia. Điều đặc biệt là đối tượng chính tham gia vào chiến dịch này chính là... các cô gái điếm.

"Chưa kịp trưởng thành, tôi đã trở thành gái điếm. Khi ấy, tôi mới 10 tuổi. Tôi đã trải qua những điều không ai có thể tưởng tượng nổi. Tôi biết, tôi không thể rửa sạch quá khứ của mình, nhưng tôi có thể giúp trẻ em không phải trải qua những gì mà tôi từng trải qua" - cô Damaris, một gái mại dâm, tâm sự với một nhóm lái xe taxi cùng 4 “đồng nghiệp” khác tuổi từ 18 đến 49.

Thành phố Cartagena, Côlômbia.


Những cuộc nói chuyện như thế này là một phần trong chiến dịch "Bức tường, chính là tôi", khẩu hiệu đề cập tới bức tường nổi tiếng quanh khu phố cổ đã được Ủy ban Văn hóa – Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới ở Côlômbia. Mục tiêu của chiến dịch là khuyến khích người dân tham gia bảo vệ trẻ em trước những kẻ mua dâm, đặc biệt là những kẻ mua dâm nước ngoài, và phối hợp với ngành du lịch trong cuộc chiến với mạng lưới mại dâm trẻ em quốc tế.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn số liệu từ Viện bảo vệ trẻ em quốc gia cho biết, ở đất nước 46 triệu dân này có tới 35.000 trẻ em bị ép hành nghề mại dâm. Trong số này, khoảng 2.000 em đến từ thành phố du lịch Cartagena, nơi 70% trong tổng số 850.000 dân sống ở mức nghèo khổ và theo lời cô Damaris là “du khách có tiền có thể làm bất cứ điều gì họ muốn”. Vì thế, trong cuộc trò chuyện với cánh lái xe taxi, cô Damaris thiết tha đề nghị: "Nếu họ tìm trẻ em để quan hệ, xin đừng cho họ thông tin. Hãy nghĩ đến những đứa trẻ; cũng như các anh, chúng đáng giá hơn bất kỳ món tiền boa nào".

Nhưng với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, ngày càng hiếm cảnh trẻ em bán dâm đứng đợi khách ở góc phố. Trò chuyện với Damaris, anh Luis Cespedes, một tài xế taxi cho biết: "Giờ đây, họ liên lạc qua Internet. Du khách sau đó được gọi đến khách sạn và ở đó trẻ bán dâm đã đợi sẵn".

Cảnh sát trưởng Ricardo Restrepo cũng tin rằng mạng lưới mua dâm trẻ em quốc tế hoạt động ngày càng tinh vi hơn. Đôi khi mạng lưới này do chính những đại lý lữ hành trá hình điều hành trên Internet mà không cần bất kỳ trung gian nào, ông Freddys del Toro đến từ tổ chức phi chính phủ Terres des Hommes, một tổ chức bảo vệ quyền trẻ em, cho biết. Vị luật sư này cũng vừa giành chiến thắng trong một vụ kiện khi buộc một người đàn ông 72 tuổi người Italia phải chịu mức án 15 năm tù ở

Côlômbia vì đã gây ra cái chết của một cậu bé mà ông ta đã "quan hệ". "Đây là án phạt tù đầu tiên đối với một người nước ngoài", ông Freddys cho biết.

Năm 2010, nhà chức trách Côlômbia đã bắt Paul Anthony Brailsford, một công dân Anh đến sống ở Côlômbia từ năm 2001, sau khi phát hiện nơi ông này ở có nhiều ảnh bé gái khỏa thân. Tháng 3 vừa qua, nhà chức trách cũng bắt nhà làm phim Tây Ban Nha, Pablo Lapiedra do nghi ngờ người này đã sản xuất phim khiêu dâm trẻ em. Phần lớn khách hàng của các mạng lưới mại dâm trẻ em này là người nước ngoài.

“Năm ngoái, chúng tôi đã phối hợp với nhà chức trách Mỹ để triệt phá các đường dây mua dâm trẻ em và đã đạt được kết quả rất tích cực. Hiện chúng tôi đang hợp tác với Tây Ban Nha và họ đã đồng ý phối hợp vì họ biết rằng một số công dân của họ đến Cartagena để mua dâm trẻ em”, cảnh sát trưởng Ricardo Restrepo cho biết thêm.

Theo luật được Côlômbia phê chuẩn năm 2009, những đối tượng tham gia hoạt động du lịch có dính líu đến hành vi lạm dụng tình dục trẻ em có thể bị phạt tù đến 8 năm và bị tịch thu cơ sở kinh doanh.

Quang Tuyến