02:06 03/02/2020

'Gà trống' cất cao tiếng gáy ngày Mourinho tái ngộ Pep Guardiola

Tottenham đã bất ngờ đá bại nhà ĐKVĐ Man City trong trận cầu tâm điểm vòng 25 Premier League (Ngoại hạng Anh) diễn ra rạng sáng 3/2.

Chú thích ảnh
Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu trận. Ảnh: DM

Cả trận tung ra đúng 2 cú sút để mang về 2 bàn thắng để đánh bại "gã khổng lồ" Man City, Tottenham đã cho thấy sự hiệu quả của mình. Đáng chú ý là bàn thắng mở tỷ số trận đấu của tân binh vừa mua với giá 27 triệu bảng Steven Bergwijn - một màn ra mắt đội bóng mới rất ấn tượng của cầu thủ người Hà Lan 22 tuổi.

Chú thích ảnh
Bergwijn có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Tottenham. Ảnh: DM

Man City gần như hết hy vọng đeo bám Liverpool trong cuộc đua vô địch nhưng họ đang ở vị trí quá an toàn trong top 4. Vì vậy, mục tiêu lớn nhất của Man City lúc này có lẽ là đấu trường Champions League. Trong khi đó, Tottenham đang chiến đấu cật lực cho một vị trí trong top 4.

Chú thích ảnh
Màn so tài giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola luôn gây được sự chú ý. Ảnh: DM
Đây là lần gặp gỡ thứ 23 trên mọi mặt trận của Jose Mourinho và Pep Guardiola. Mourinho đã thua 10 trận trong số này, nhiều nhất so với bất kỳ đối thủ nào khác mà ông từng đối đầu.

Nhưng lý do khiến trận đấu nhận được sự chú ý chính là cuộc đấu trí giữa hai HLV Mourinho và Pep Guardiola.

Dù phải đá sân khách nhưng các cầu thủ Man City là những người nhập cuộc tốt hơn rất nhiều khi làm chủ thế trận trong suốt hiệp 1.

Chú thích ảnh
Công nghệ VAR một lần nữa lại được nhắc đến nhiều ở trận đấu này. Ảnh: DM

Một lần nữa VAR lại được nhắc đến nhiều trong trận cầu tâm điểm vòng 25 Ngoại hạng Anh với một loạt những diễn biến gây tranh cãi ở cuối hiệp đấu đầu tiên.

Phút 36, Sergio Aguero bị Serge Aurier bên phía đội chủ nhà Tottenham phạm lỗi. Phía Man City yêu cầu một quả penalty nhưng trọng tài chính Mike Dean xua tay. Trận đấu cứ thế tiếp tục nhưng đến phút 39, vị trọng tài này nghe bộ đàm và không cần xem xét nhiều, lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền dành cho Man City.

Chú thích ảnh
Pha bỏ lỡ cơ hội ngay trên chấm phạt 11m khiến Man City phải ôm hận. Ảnh: DM

Tiền vệ người Đức Ilkay Guendogan được giao nhiệm vụ từ khoảng cách 11m nhưng lại không thể thắng được thủ môn Hugo Lloris. Raheem Sterling băng vào cướp bóng và va chạm với thủ môn của Tottenham. Các cầu thủ Man City lao tới đòi hưởng thêm 1 quả phạt đền nữa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR lần thứ 2, trọng tài Dean xác định không có thêm quả penalty nào cho Man City.

Chú thích ảnh
Quá nhiều cơ hội bị các cầu thủ Man City phung phí. Ảnh: DM

Đáng chú ý, sau khi xem lại pha quay chậm, dường như thủ môn Lloris đã nhấc cả 2 chân khỏi vạch vôi trước khi Guendogan tung cú sút nhưng trọng tài Mike Dean đã quyết định không cho đội khách được thực hiện lại quả đá phạt đền.

Sau khi cùng đồng đội đứng vững trong 45 phút đầu, Tottenham bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số từ cú sút đầu tiên, ngay sau khi nhà ĐKVĐ thiệt quân vì thẻ đỏ của hậu vệ Oleksandr Zinchenko ở phút 60. Phút 63, Bergwijn hãm bóng bằng ngực gọn gàng sau đường chuyền của Lucas Moura rồi xoay người volley đẹp mắt, bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Ederson không thể cản phá.

Chú thích ảnh
Son Heung-min ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho Tottenham. Ảnh: DM

Tới phút 71, Son Heung-min đã tận dụng sai lầm của Fernandinho để dứt điểm tung lưới Ederson bằng một cú dứt điểm đầy quyết đoán.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho Tottenham. Với 3 điểm có được ở trận đấu này, thầy trò HLV Mourinho đã chính thức chiếm vị trí thứ 5 của MU.

Trong khi đó, sau trận thua này, Man City gần như đã đầu hàng Liverpool trong cuộc đua vô địch khi để đối thủ bỏ xa tới 22 điểm trên bảng xếp hạng.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Tanganga, Winks, Lo Celso, Alli, Bergwijn, Son, Moura.
Man City: Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodrigo, Guendogan, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Aguero.

Minh Đăng/Báo Tin tức