12:16 10/12/2012

FA điều tra vụ Ferdinand bị ném rách mí mắt

Trung vệ Rio Ferdinand của Man Utd đã rời sân với khuôn mặt be bét máu sau khi anh bị các CĐV của Man City ném một đồng xu làm rách mí mắt.

Máu đã đổ trong trận derby Manchester hôm Chủ nhật vừa qua. Trung vệ Rio Ferdinand của Man Utd đã rời sân với khuôn mặt be bét máu sau khi anh bị các CĐV của Man City ném một đồng xu làm rách mí mắt.


Máu chảy trên mặt Ferdinand. Ảnh: Reuters


Sau khi Robin van Persie ghi bàn thắng ở những phút bù giờ, giúp Man Utd giành chiến thắng 3-2 tại Etihad, Ferdinand đã có một màn ăn mừng quá khích trước đám đông CĐV chủ nhà. Hậu quả là một cơn mưa vật thể lạ trút xuống cầu thủ này và một trong số đó đã khiến anh phải ôm mặt. Một CĐV của Man City thậm chí còn nhảy vào sân và suýt tấn công Ferdinand nếu như thủ môn Joe Hart và lực lượng an ninh không can thiệp kịp thời.


Trên trang Twitter cá nhân sau đó, Ferdinand còn đổ thêm dầu vào lửa với bình luận: “Đó giống như một phát đạn! Không thể tin được đó là một đồng 2 xu... Lẽ ra đó phải là đồng 1 bảng!”.


LĐBĐ Anh (FA) đã quyết định mở một cuộc điều tra về vụ việc.


Trước đó, cũng trong trận đấu, Wayne Rooney đã phàn nàn về việc anh bị những vật thể lạ ném từ phía khán đài khi thực hiện một quả phạt góc.


Một bầu không khí căng thẳng tại Etihad đã được ghi nhận sau tiếng còi mãn cuộc. Cảnh sát phải rất vất vả ngăn cản các cầu thủ Man Utd ăn mừng chiến thắng trước các CĐV nhà, vì lo sợ xô xát xảy ra trong nỗi thất vọng tột cùng của “Những người hàng xóm ầm ĩ”.


Rooney lập cú đúp và Van Persie ghi bàn quyết định thắng lợi cho Man Utd ở trận derby, giúp “Quỷ đỏ" tạo ra cách biệt 6 điểm trước chính Man City ở hai vị trí dẫn đầu Premier League sau 16 vòng đấu.



Quốc Anh (theo ESPN)