06:06 24/06/2021

EURO 2020: Thắng đậm Slovakia, Tây Ban Nha đi tiếp cùng Thuỵ Điển

Bước vào trận đấu buộc phải thắng trước Slovakia nếu muốn giành quyền đi tiếp, Tây Ban Nha chọn phương án tấn công "phủ đầu" khi tung vào sân cặp tiền đạo Alvaro Morata và Gerard Moreno.

Chú thích ảnh
Bóng đi thẳng vào lưới Slovakia sau pha đánh đầu của hậu vệ Tây Ban Nha Aymeric Laporte trong trận đấu bảng E, Vòng chung kết EURO 2020, trên sân vận động La Cartuja ở Seville, Tây Ban Nha, ngày 23/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngay từ đầu trận, các cầu thủ chủ nhà nhanh chóng tràn lên phần sân đối phương. Ở khu vực trung tuyến, sự trở lại của thủ quân Sergio Busquets mang nhiều ý nghĩa. Cầu thủ của Barcelona không chỉ thu hồi bóng và triển khai tấn công tốt, anh còn biết khi nào phải phạm lỗi để ngăn cản đối phương hay đơn giản chỉ là nhằm "bảo vệ" các đồng đội trẻ.

Lợi thế về thời lượng kiểm soát bóng và cơ hội của Tây Ban Nha được cụ thể bằng tình huống Koke bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 12. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, Morata bị thủ môn Martin Dubravka từ chối bàn thắng. Lúc này, sức ép dồn ngược lại chính các cầu thủ Tây Ban Nha. Nỗi lo về một trận hoà có thể khiến họ phải dừng bước đã xuất hiện. Nhiều tình huống sau đó, chỉ cần chạm trúng là có bàn thắng mà dường như một số cầu thủ Tây Ban Nha quá "căng thẳng" nên không thể thực hiện được.

Trong thời điểm Slovakia đang chơi phòng ngự chắc, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra theo kịch bản khó ngờ tới. Phút 30, Sarabia dứt điểm ngoài vòng cấm địa, bóng trúng xà ngang rơi xuống. Tuy nhiên, pha xử lý lóng ngóng của thủ môn Dubravka đã để bóng đi thẳng vào lưới, mang tới bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Bàn thắng được tính là phản lưới cho thủ môn của Slovakia dường như đã đánh sập ý chí thi đấu của Slovakia. Trong phút cuối hiệp 1, thủ môn này lại có pha xử lý không hợp lý trong bàn thắng thứ 2 của Laporte cho Tây Ban Nha.

Trong hiệp 2, dù HLV Stefan Darkovic đã điều chỉnh nhân sự với mong muốn cải thiện lối chơi cho đội nhà nhưng hai bàn thua có lỗi cá nhân của thủ môn Dubravka đã phá tan mọi thứ. Các cầu thủ Slovakia thi đấu như thể "buông xuôi", thua thêm 3 bàn nữa trong hiệp 2.

Chiến thắng đậm 5-0 đã mang về vị trí thứ 2 ở bảng E cho tuyển Tây Ban Nha vì trong trận đấu cùng giờ, Thuỵ Điển thắng Ba Lan để lấy ngôi đầu.

Anh Hiển (TTXVN)