06:13 18/06/2021

EURO 2020: Pháp - Xứng danh ứng cử viên vô địch

Italy ư? Hà Lan ư? Bỉ ư?... Pháp mới cho thấy họ là ứng cử viên hàng đầu tại Vòng chung kết EURO 2020 này.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Pháp Lucas Hernandez (trái) chia vui với tiền đạo Antoine Griezmann khi cầu thủ Đức đưa bóng vào lưới nhà trong trận đấu vòng chung kết EURO 2020, ngày 15/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thời thế đúng là thay đổi nhanh như trong bóng đá. Trở lại World Cup 2014 khi Đức loại Pháp ở Tứ kết, Mats Hummels là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Vào đêm đó ở Rio de Janeiro (Brazil), hậu vệ người Đức đã làm tan nát trái tim người Pháp dù Les Bleus đang làm chủ thế trận và tạo ra những cơ hội tốt nhất.

7 năm sau tại Munich, trung vệ người Đức lại ghi bàn, lần này là bàn thắng phản lưới nhà và giúp Pháp giành chiến thắng 1-0 trong trận mở màn EURO 2020 của hai đội.

Tuy nhiên, trong bóng đá cũng có một số điều không thay đổi. Bởi đội tuyển Pháp năm 2021 này vẫn rất giống đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 và màn trình diễn trước Đức rất giống với chiến thắng trước Die Mannschaft ở Bán kết EURO 2016 tại Marseille (Pháp). Trong khi tỉ số lần này chỉ là 1-0 so với 2-0 ở Marseille thì như năm 2016 và 2018, đội tuyển Pháp hiện tại cũng tuân thủ chặt chẽ về mặt chiến thuật và phòng ngự, kiểm soát trận đấu với một hàng tiền vệ mạnh và như năm 2018, có nhân tố X quyết định ở tiền đạo Kylian Mbappe, người đã liên tục xé toang hàng phòng ngự của Joachim Loew.

Điều đáng nói là nếu chúng ta không thực sự biết đội tuyển Đức mạnh, yếu như thế nào trước trận đấu, chúng ta đều biết Pháp sẽ mang đến điều gì. Bởi họ quá mạnh, họ quá giống với một kẻ săn mồi đang chờ đợi con mồi, và như chúng ta đã thấy trong vài năm qua, kẻ săn mồi biết chính xác khi nào cần tấn công. Chính vì thế, khi Les Bleus có thể vượt qua Đức như vậy, họ dễ dàng được xếp ở vị trí ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch.

Sau cùng thì chẳng có gì ngạc nhiên khi HLV Didier Deschamps có một hàng tiền vệ quá mạnh. Không phủ nhận người ta nói rất nhiều về bộ ba tiền đạo Kylian Mbappe, Karim Benzema và Antoine Griezmann nhưng còn bộ ba Paul Pogba - N'Golo Kante - Adrien Rabiot thì sao? Có thể khẳng định ngay là không có một hàng tiền vệ nào tốt hơn ở EURO 2020 này. Họ rất giỏi trong mọi việc họ làm, bổ sung cho nhau rất tốt và mỗi người đều thể hiện vai trò của mình một cách hoàn hảo.

Dĩ nhiên, đội tuyển Pháp cũng nhận được sự trợ giúp lớn từ Đức. Deschamps đã hy vọng rằng Loew sẽ xếp Joshua Kimmich ở vị trí hậu vệ cánh phải chứ không phải ở hàng tiền vệ bởi vì các cầu thủ của ông sẽ dễ dàng kiểm soát trận đấu hơn. Họ không thể tin rằng tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới lại không chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự của đội tuyển Đức tại EURO!

Vì vậy, hàng tiền vệ thuộc về Pháp và đó là nơi họ giành quyết định trận đấu. Kante lại có mặt ở khắp mọi nơi. Rabiot rất sắc sảo và thông minh về mặt chiến thuật, bản lĩnh dưới mọi áp lực. Và sau đó, họ có Pogba. Đây là một Pogba cổ điển, Pogba của năm 2018, hoặc thậm chí có thể là một Pogba xuất sắc hơn.

Tỉ số của trận đấu tuy chỉ là 1-0 nhưng bàn thắng duy nhất đó là một bàn thắng tuyệt vời của cả tập thể bởi vì đấy chính xác là những gì Pháp muốn cho thấy. Vấn đề có thể nằm ở đội tuyển Đức, ở vị trí của Kimmich nhưng Deschamps cũng biết rõ cơ hội của Les Bleus nằm ở đâu. Nên nhớ rằng, Kimmich đã gặp rất nhiều khó khăn trước Mbappe trong cả trận đấu. Cầu thủ người Pháp đang có phong độ rất cao, bất chấp việc anh dù chỉ chạm bóng 35 lần, con số thấp nhất trong 22 cầu thủ sân. Tuy nhiên, nếu người hâm mộ nghĩ rằng sự cố với Olivier Giroud sẽ ảnh hưởng đến anh, thì ở Munich, chúng ta đã thấy rằng câu trả lời rõ ràng là không. Việc Mbappe di chuyển liên tục phía sau Hummels là lý do chính cho bàn phản lưới nhà của cầu thủ người Đức; rồi anh sau đó đã ghi một bàn thắng tuyệt vời mà không được công nhận vì lỗi việt vị, trước khi tạo điều kiện cho Benzema ghi một bàn thắng không được VAR tính. Đó là chưa kể tình huống anh chuyền bóng cho Rabiot dứt điểm trúng cột dọc, hay thực tế là anh đã có thể mang lại một quả phạt đền ở một cơ hội khác.

Năm 2016 và 2018, Pháp khởi đầu các giải đấu rất chậm, lần lượt trước Romania và Australia. Lần này, họ nhập cuộc đầy chủ động và ấn tượng, và chưa hoàn toàn bung hết sức. Rabiot cho biết: "Kỉ luật chiến thuật rất quan trọng trong một trận đấu như thế này. Chúng tôi đã cho thấy điều đó. Sẽ không ai muốn gặp chúng tôi và chúng tôi phải gửi một thông điệp đến các đội khác. Chúng tôi phải chứng tỏ chúng tôi là nhà vô địch thế giới".

Mạnh Hào (TTXVN)