07:06 08/07/2021

EURO 2020: Khi Morata là hình ảnh thu nhỏ của Tây Ban Nha 

Màn trình diễn ở bán kết EURO 2020 là hình ảnh thu nhỏ của Alvaro Morata ở giải đấu này.

Chú thích ảnh
Pha ghi bàn thắng gỡ hòa của tiền đạo Tây Ban Nha Alvaro Morata (số 7) vào lưới tuyển Italy trong trận bán kết EURO 2020 ở Wembley (Anh) ngày 6/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào sân từ băng ghế dự bị, anh ghi bàn thắng quý như vàng giúp Tây Ban Nha san bằng tỷ số. Nhưng rồi cũng chính anh lại là một trong hai người sút hỏng trong loạt sút penalty, khiến Tây Ban Nha lỡ hẹn với trận chung kết.

Tỏa sáng rồi lại phung phí cơ hội, đó là hình ảnh của Morata ở giải đấu năm nay. Một mặt, anh đã ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng, như bàn thắng đầu tiên của Tây Ban Nha ở EURO 2020, bàn nâng tỷ số lên 4-3 trong trận gặp Croatia ở hiệp phụ vòng 1/8. Nhưng cũng chính Morata là người đã bỏ phí nhiều cơ hội ngon ăn, và cũng là người chấm dứt hành trình của La Roja ở EURO 2020 khi sút trượt quả penalty cuối cùng.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Tây Ban Nha Alvaro Morata (phải) thực hiện không thành công quả sút luân lưu lượt thứ tư trong trận bán kết EURO 2020 trên sân Wembley (Anh) ngày 6/7/2021. Tỷ số Tây Ban Nha - Italy 2-3. Ảnh: AFP/TTXVN

Morata luôn đứng ở giữa lằn ranh của người hùng và tội đồ. Điều này khiến những người hâm mộ Tây Ban Nha thật sự rất khó đánh giá chính xác về anh. Trong đội hình của Tây Ban Nha, Morata là tiền đạo mục tiêu tốt nhất mà họ sở hữu. Tố chất của một tiền đạo hàng đầu được Morata thể hiện rất rõ ở khả năng chạy chỗ và cảm nhận không gian. Nhưng mặt khác, có nhiều thời điểm anh làm rất tệ ở khâu cuối cùng: ghi bàn. Điều này khiến Morata không bao giờ có thể vươn tầm trở thành một tiền đạo hàng đầu thế giới, dù anh hoàn toàn đủ khả năng làm việc đó.

Sự vô duyên của Morata cũng phản chiếu hình ảnh của chính đội tuyển Tây Ban Nha. Trước EURO 2020, không ai kỳ vọng đội bóng này có thể tiến sâu đến như vậy ở giải đấu. Sự chỉ trích dành cho huấn luyện viên Luis Enrique càng gia tăng sau khi Tây Ban Nha hòa 2 trận đầu ở vòng bảng và đứng trước nguy cơ bị loại. Tuy nhiên, vào thời điểm bị nghi ngờ nhất, Tây Ban Nha lại thi đấu cực kỳ thăng hoa ở trận cuối cùng vòng bảng để tiến vào vòng 1/8 với tư cách đội nhì bảng E. Trận gặp Croatia, Tây Ban Nha chơi rất hay, dù bị gỡ hòa 3-3. Nhưng trận gặp Thụy Sĩ ở tứ kết, họ lại chơi rất dở.

Vòng tròn trận hay, trận dở lặp đi lặp lại khiến giới mộ điệu có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Không thể nói Tây Ban Nha có một giải đấu thất bại, vì họ đã vào đến bán kết. Nhưng nói Tây Ban Nha thành công ở EURO 2020, thì không hoàn toàn đúng, vì họ thể hiện sự thất thường trong suốt cả giải đấu.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales khẳng định đội bóng nước này đã “trở lại”, sau 9 năm thất bại từ World Cup đến EURO. Tây Ban Nha với dàn cầu thủ trẻ như Pedri, Eric Garcia, hoàn toàn có thể thi đấu tốt ở các giải đấu lớn trong tương lai. Nhưng chừng nào Tây Ban Nha vẫn thể hiện sự thất thường như cái cách mà Morata đã thi đấu, vinh quang vẫn sẽ ngoảnh mặt với đội bóng này.

Tiến Thành (TTXVN)