07:06 12/07/2021
Ngày 11/7/2021, Italy đã ca khúc khải hoàn trên sân Wembley ở London (Anh) sau 15 năm chờ đợi, kể từ sau chức vô địch World Cup 2006. Đó là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng sau khi Italy vượt qua đội chủ nhà Anh bằng loạt đá luân lưu nghẹt thở 3-2 trong trận chung kết EURO 2020.
Thủ thành Italy Gianluigi Donnarumma cản phá thành công quả sút luân lưu của tiền đạo trẻ tuyển Anh Jadon Sancho trong trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley, London (Anh) ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Thủ thành Italy Gianluigi Donnarumma (phải) cản phá thành công quả sút luân lưu của tiền vệ tuyển Anh Bukayo Saka (trái) trong trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley, London (Anh) ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Giây phút hạnh phúc của các tuyển thủ Italy sau khi đánh bại tuyển Anh bằng loạt sút luân lưu trong trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley, London (Anh) ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Niềm hạnh phúc của hậu vệ Italy Alessandro Florenzi sau khi đội nhà đánh bại tuyển Anh và đăng quang vô địch EURO 2020 trên sân Wembley ở London, ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Hậu vệ Italy Leonardo Bonucci chúc mừng HLV Roberto Mancini sau khi đội nhà đánh bại tuyển Anh và đăng quang vô địch EURO 2020 trên sân Wembley ở London, ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Phút đăng quang vô địch EURO 2020 của các tuyển thủ Italy sau khi đánh bại đội chủ nhà Anh trên sân Wembley ở London, ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
|
Copyright 2025 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|