06:12 19/06/2021

EURO 2020: Đức và mệnh lệnh phải thắng

Đức đang chịu sức ép rất lớn trước cuộc đối đầu với nhà ĐKVĐ EURO Bồ Đào Nha trong trận đấu tối 19/6.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa tiền đạo Pháp Kylian Mbappe (trái) và Toni Kroos của Đức trong trận đấu vòng bảng chung kết EURO 2020 tại Munich ngày 15/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Liệu thất bại cay đắng trước Pháp trong trận ra quân có giúp thầy trò HLV Joachim Loew bừng tỉnh? Die Mannschaft còn có thể làm gì và họ đã chuẩn bị được đến đâu cho cuộc chạm trán với đội quân Cristiano Ronaldo cùng đồng đội?

Phát biểu trước trận đấu, HLV Loew khẳng định Đức sẽ thiên về tấn công. Để tránh nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng giống như World Cup 2018, ông tuyên bố: "Chúng tôi phải thay đổi một chút về chiến thuật, đó là phải tấn công nhiều hơn". Thay đổi chiến thuật có thể thực hiện trên cùng đội hình, song cũng có thể có một vài hoán đổi. Tuy nhiên nhiều khả năng không phải là ở hàng phòng ngự vốn đã ổn định trong trận đầu tiên. 

Cầu thủ biên chế của Bayern Munich, Joshua Kimmich đã nói về màn "hiệu triệu" đầy cảm xúc của ông thầy Loew tại đại bản doanh đội tuyển ở Herzogenaurach. Kimmich cho biết hầu như các cầu thủ không thấy cảm giác thiếu tự tin, bất an hay lo lắng. Thực tế, người ta cũng không thể nói rằng Đức thiếu những cầu thủ giỏi, có chăng điều họ đang thiếu lúc này là tinh thần hay sức mạnh của một tập thể mạnh. Trước trận gặp Bồ Đào Nha trên sân Arena ở Munich, HLV Loew đã thổi tinh thần Đức vào các cầu thủ với một bài "hịch" cháy bỏng. Kimmich nói: "HLV Loew đã khiến chúng tôi sục sôi trở lại. HLV nói với chúng tôi rằng giờ là lúc chúng tôi cần phải bước vào trạng thái chiến đấu". 

Kimmich cũng tự tin khẳng định: "Chúng tôi đến đây không phải để đi nghỉ dưỡng rồi về sớm. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ giành chiến thắng để đi tiếp". Trong khi đó, hậu vệ Mats Hummels khẳng định tuyển Đức sẽ làm hết sức để "cùng ngăn chặn" các chân sút Bồ Đào Nha. Theo Hummels, vấn đề mà Đức phải đối mặt trong trận đấu này là đối thủ có quá nhiều cầu thủ tấn công rất tốt. 

Khả năng đi tiếp của Đức ở EURO 2020 sẽ phụ thuộc lớn vào trận đấu thứ hai này. Tiếp tục trắng tay đồng nghĩa với khả năng sớm nói lời chia tay và sẽ là màn từ biệt cay đắng "không kèn trống" của HLV Loew.

Mạnh Hùng (TTXVN)