06:06 02/06/2016

Euro 2016: Ngôi sao không gặp thời

Tài năng của Marco Reus là điều không ai có thể phủ nhận. Cùng với Mario Goetze, Mats Hummels…, tiền vệ hiện đang khoác áo CLB Borussia Dortmund (Đức) này được xem là một trong những đại diện tiêu biểu cho lứa cầu thủ vàng của bóng đá Đức hiện nay.

 Thế nhưng, vận đen đeo bám, cho đến thời điểm này Marco Reus vẫn chưa được chạm tay vào bất cứ danh hiệu nào. Đáng buồn hơn, hôm qua 31/5 - đúng ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 27 của anh, huấn luyện viên (HLV) Joachim Loew đã công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ cùng ông chinh phục đỉnh cao EURO nơi đất Pháp. Trong danh sách ấy không có Reus!

Giới mộ điệu cho rằng việc Marco Reus, tác giả của 20 bàn thắng cho Borussia Dormund ở mùa giải vừa qua, bị loại khỏi tuyển Đức là cú sốc lớn nhất tại Vòng chung kết EURO 2016 tính đến thời điểm hiện tại.

Ảnh: Reuters

Theo HLV Joachim Loew, Marco Reus không đảm bảo thể lực cần thiết cho việc thi đấu. Quá trình hồi phục của Reus tiến triển rất chậm. Anh chỉ có thể chạy bộ nhẹ nhàng, chứ không thể thực hiện các pha bứt tốc vốn là sở trường hay thực hiện các bài vận động nặng. Do đó, Loew không muốn mạo hiểm với tham vọng chinh phục vinh quang của tuyển Đức, và với chính sức khỏe của Reus.

Quyết định của HLV Loew đang gây ra khá nhiều sự tranh cãi trên mạng xã hội khi "thương binh" Bastian Schweinsteiger đang khoác áo Manchester United (Anh) lại được chọn dự EURO 2016 thay vì Reus, mặc dù trong giai đoạn cuối mùa bóng 2015 - 2016, Schweinsteiger không ra sân trận nào do chấn thương. Phần lớn người hâm mộ cho rằng với tài năng và khát vọng chiến thắng, Reus rất xứng đáng được đến Pháp. Đức đang cần làm mới sau chức vô địch thế giới ở Brazil cách đây 2 năm, và Reus là người xứng đá để Loew trao cơ hội.

Marco Reus từng 29 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Đức và ghi 9 bàn. Trường hợp của anh khiến người ta nhớ đến cựu đội trưởng Michael Ballack - người được xem là biểu tượng của sự kém may mắn, như chính số áo 13 mà anh mặc.

Năm 2002, CLB Leverkusen của Ballack đứng trước cơ hội giành cú ăn ba. Nhưng họ đã tuột khỏi tay tất thảy chỉ trong vỏn vẹn một tuần. Ở Bundesliga, Leverkusen bị Dortmund vượt mặt. Ở đấu trường Champions League, cú ngả bàn đèn của Zidane biến Leverkusen thành Á quân. Còn ở Cúp Quốc gia Đức, Ballack và đồng đội bị Bayern đánh gục trong trận chung kết.

Sau 3 cú ngã đau điếng ấy, Leverkusen đã bị chế giễu bằng cái biệt danh “NEVERkusen”. Chưa hết, vận đen vẫn tiếp tục đeo bám tiền vệ từng được ví là "Beckenbauer mới". Cũng trong năm ấy, một lỗi lãng xẹt ở trận Bán kết với Hàn Quốc đã khiến Ballack phải làm khán giả trận Chung kết World Cup 2002.
Sau 4 năm ở Bayern, dù thống trị Bundesliga, nhưng Ballack vẫn không có duyên với những trận đấu quyết định. Để đổi vận, anh sang Anh, gia nhập Chelsea năm 2006, thế nhưng mọi chuyện không thể khá hơn. Ballack cùng Chelsea vào chơi trận Chung kết Champions League với MU, nhưng cú trượt chân của Terry trong đêm Moskva mưa lạnh khiến tiền vệ người Đức chưa thể chạm tay vào Cúp bạc. Chỉ sau đó hơn 1 tháng, Ballack lại bất ngờ dính chấn thương không thể cùng “Cỗ xe tăng” chơi trận Chung kết EURO 2008 với Tây Ban Nha.

Thế nhưng, Marco Reus thậm chí còn không có nhiều cơ hội được tung hoành ở những đấu trường lớn như tiền bối Ballack.

Nhiều người cho rằng Reus sinh ra không gặp thời. Là một trong những ngôi sao sáng nhất bóng đá Đức trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhưng vinh quang luôn xa lánh Reus. Anh gia nhập Dortmund mùa hè 2012, và đó cũng là lúc thời đại hoàng kim Juergen Klopp đã bắt đầu đi xuống. Hai danh hiệu Siêu Cúp Đức là không đáng kể. Reus và Dortmund liên tục phải chạy sau đối thủ Bayern - một cái bóng quá lớn tại Bundesliga.

Sự nghiệp của Reus là sự tiếp nối của chuỗi những điều không may mắn, với chấn thương triền miên. Cứ vượt qua được đợt điều trị này, Reus lại rơi vào ca chấn thương khác. Việc Dortmund không cạnh tranh được với Bayern một phần cũng vì Reus thường xuyên làm bạn với các bác sĩ. Điều đó dẫn đến việc đánh mất sự ổn định trong lối chơi của Dortmund.

Ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014, Marco Reus ghi 5 bàn và có 3 đường kiến tạo sau 6 trận và chắc chắn có một suất đá chính. Song thật cay đắng, trong trận giao hữu với Armenia, chấn thương nặng đã khiến Marco Reus bị loại khỏi đội hình chính thức dự World Cup 2014 - giải đấu mà Đức đã giành ngôi vô địch lần thứ tư. Giải quốc tế đầu tiên và duy nhất mà Reus tham dự cho đến nay là EURO 2012. Nhưng đó là giải đấu anh chỉ tham dự 124 phút, và Đức thua Italy ở bán kết.

Lần này, ở thời điểm EURO 2016 chỉ còn đếm bằng ngày, Marco Reus lại một lần nữa lỗi hẹn với ĐT Đức ở đấu trường lớn. Anh sẽ phải chờ thêm 2 năm nữa để tỏa sáng trên đất Nga. Hy vọng lần tới Nữ thần may mắn sẽ không ngoảnh mặt với chàng tiền vệ điển trai này.
TTG