06:09 11/06/2012

Euro 2012: Quán ăn đêm đắt khách... nhờ Euro

Hơn 4 giờ sáng ngày 11/6, ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Croatia gặp Cộng hòa Ireland trong khuôn khổ bảng C, Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) năm 2012, các quán ăn đêm toạ lạc ở một số trục đường chính ở thành phố Ninh Bình dần trở nên đông khách.

Hơn 4 giờ sáng ngày 11/6, ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Croatia gặp Cộng hòa Ireland trong khuôn khổ bảng C, Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) năm 2012, các quán ăn đêm toạ lạc ở một số trục đường chính như Lương Văn Thăng, Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành trên địa bàn thành phố Ninh Bình trở nên đông khách.

 

Người thì chọn cho mình tô cháo chim bồ câu ăn cho ấm bụng sau một đêm thức trắng theo dõi hai trận bóng đá. Khách đi theo đoàn từ 3 người trở lên thì nhanh chóng chọn một chiếc bàn trống, gọi đĩa thịt bò xào cần tỏi tây hoặc nhâm nhi dăm ba chiếc chân gà ta nóng hổi, kêu vài chai bia Hà Nội ướp lạnh rồi chụm đầu bình luận các pha bóng hay, những bàn thắng đẹp.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Chị Hoa, chủ quán ăn đêm Ngọc Hoa trên đường Lê Đại Hành cho biết, chị vừa phải thuê thêm hai người giúp việc đảm nhiệm việc chạy bàn kiêm luôn "chân" bảo vệ bởi từ ngày trái bóng tròn EURO bắt đầu lăn bên "trời Tây", thực khách vào quán của chị đông gấp hai, ba lần so với bình thường. Một mình chị và người chồng không phục vụ xuể. Hai nồi cháo to được chuẩn bị từ tối hôm trước, chỉ sau một đêm đã hết veo. "Sáng ra, kiểm đếm lại tiền bán hàng, sau khi trừ chi phí cũng lãi được hơn 1 triệu đồng. Mong sao đêm nào cũng là EURO...," chị Hoa phấn khởi nói.

 

Nâng ly bia với bạn chúc mừng chiến thắng của thầy trò HLV Bilic khi đội tuyển Croatia xuất sắc vượt qua đội tuyển Cộng hoà Ireland với tỷ số 3-1, anh Trần Công Thành, một dược sĩ phân tích: Với chiến thắng này, Croatia đã vươn lên dẫn đầu bảng C sau loạt trận đầu tiên với ba điểm tối đa. Đây là điều kiện thuận lợi để thầy trò HLV Bilic cạnh tranh một suất vào tứ kết trong bảng đấu có sự góp mặt của hai "ông lớn" là Tây Ban Nha và Italy. Ở trận đấu trước đó, Tây Ban Nha và Italia đã buộc phải chia điểm nhau với tỷ số hoà 1-1.

 

 

Vũ Anh Minh