07:00 03/07/2012

EURO 2012: Nhà vô địch huyền thoại

Trong lịch sử bóng đá thế giới có lẽ chưa có nhà vô địch nào làm được những điều phi thường như Tây Ban Nha.

Trong lịch sử bóng đá thế giới có lẽ chưa có nhà vô địch nào làm được những điều phi thường như Tây Ban Nha. Họ không chỉ là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu, mà còn là đội bóng đầu tiên vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp (EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012).


Không những thế, chỉ riêng chiến thắng 4 - 0 của họ trước Italia trong trận chung kết cũng đã được coi là một kỳ tích.

 

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/ TTXVN

Với chức vô địch này Tây Ban Nha cũng đã sánh ngang với Đức về số lần đăng quang EURO trong bảng vàng của giải đấu này (3 lần vào các năm 1964, 2008, 2012). Thành tích này cũng đã giúp HLV Vicente Del Bosque trở thành người thứ hai sau Helmut Schoen giành cả chức vô địch châu Âu lẫn thế giới (1972 và 1974). Nhưng nếu xét ở cấp độ CLB thì Bosque hơn hẳn khi từng đưa Real Madrid hai lần vô địch Champions League cùng hàng loạt những danh hiệu khác.


"Đối đầu với Tây Ban Nha thì việc chấp nhận thất bại cũng dễ dàng hơn. Đó là một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Trong trận chung kết, chúng tôi đã đối đầu với một đối thủ có đẳng cấp không thể tin nổi”, thủ thành Gianluigi Buffon của Italia đã nói như vậy sau khi đội bóng của anh phải đón nhận thảm bại.


Trong khi HLV Cesare Prandelli cũng phải thừa nhận: “Họ là nhà vô địch thế giới!”.


Tây Ban Nha rõ ràng đã thể hiện một đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại trong suốt 4 năm qua. Năm 2008, Tây Ban Nha lên ngôi vương EURO lần đầu tiên sau 44 năm, đánh dấu sự ra đời một đế chế mới của bóng đá châu Âu và thế giới.


2 năm sau đó, tại World Cup 2010, vẫn là Tây Ban Nha, với một đội hình giàu kinh nghiệm và sự chín chắn, đã tiếp tục đăng quang để khẳng định thêm sự hưng thịnh và vàng son của đế chế La Furia Roja.


Đến EURO 2012, lại một lần nữa họ với thế hệ được xem là xuất sắc bậc nhất trong lịch sử, đã bảo vệ thành công ngôi vô địch, khép lại một chu kỳ thành công rực rỡ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.


Trận chung kết với Italia thêm một lần nữa khẳng định, Seleccion vẫn là hiện thân mạnh mẽ nhất, là đại diện tiêu biểu nhất của trường phái bóng đá tấn công đẹp mắt, quyến rũ, làm mê hoặc người xem. Khả năng cầm bóng tốt giúp họ có thể chơi tấn công bùng nổ hủy diệt đối phương, nhưng cũng có thể chơi thứ bóng đá chắc chắn, phòng ngự tập trung hiệu quả.


Sau chiến công lịch sử tại EURO 2012, thế hệ vàng của Tây Ban Nha với những Casillas, Xavi, Iniesta, Torres, Silva... không chỉ được tôn vinh như là thế hệ xuất sắc nhất bóng đá “Bò tót”, nhiều người còn so sánh họ với đội hình xuất chúng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới như "Dream team" của Braxin vô địch World Cup 1970. Nhưng xét về mặt thành tích, rõ ràng Tây Ban Nha thế hệ 2008 - 2012 ấn tượng hơn nhiều so với các bậc tiền bối, và thứ bóng đá tấn công tiqui - taca mà họ trình diễn cũng không hề kém cạnh vũ điệu samba bốc lửa.


Một kỳ EURO nữa đã khép lại với chức vô địch thuộc về những người xứng đáng nhất và nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất. Có thể nhiều người cảm thấy "nhàm chán" với sự thống trị quá lớn của Tây Ban Nha, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận họ là kẻ thống trị xứng đáng nhất, và vĩ đại nhất trong lịch sử.

Tuệ Minh