06:09 27/06/2012

EURO 2012: Ngày hội vẫn tưng bừng với Ucraina

Cho dù trên sân nhà, ĐT Ucraina đã không thể tiến sâu mà phải dừng bước chỉ sau vòng bảng, nhưng không vì thế mà ngày hội EURO 2012 lại sớm kết thúc với quốc gia non trẻ này.

Cho dù trên sân nhà, ĐT Ucraina đã không thể tiến sâu mà phải dừng bước chỉ sau vòng bảng, nhưng không vì thế mà ngày hội EURO 2012 lại sớm kết thúc với quốc gia non trẻ này.


Lượng người hâm mộ Ucraina tại các fanzone đã giảm đáng kể sau thất bại của đội nhà. Bù lại, là luồng cổ động viên nước ngoài vẫn ồ ạt tới, cùng một bầu không khí sôi sục, trái ngược với những lo ngại từng bị truyền thông thế giới thổi phồng trước khi bóng lăn.

Các cổ động viên đội tuyển Ucraina. Ảnh congly.com.vn


Olexander, một cổ động viên Ucraina, 40 tuổi, tuyên bố đầy hào hứng: "Thật tuyệt khi EURO diễn ra tại đây. Các du khách nước ngoài sẽ trở về cùng ấn tượng tốt đẹp về đất nước này. Trước giải đấu, Ucraina đã phải chịu không ít chỉ trích, nhưng rõ ràng là không khí tại đây sôi động hơn rất nhiều".


Trong khi đó, Shamrai, một thiếu nữ Ucraina 16 tuổi, lại chọn cho mình cách thể hiện đầy đáng yêu khi tới fanzone ở Kiép cổ vũ cho trận tứ kết giữa Anh và Italia. Cô vẽ cả cờ Anh lẫn cờ Italia lên má, một cách cổ động rất trung lập: "Điều quan trọng nhất là đất nước chúng tôi được đón chào rất nhiều du khách. Ở châu Âu, ít người hiểu biết về Ucraina. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ số lượng đó sẽ tăng lên nhiều. Qua Facebook, nhiều bạn bè tôi quen nói rằng họ nhất định sẽ trở lại".


Riêng khu fanzone ở trung tâm Kiép đã đón chào 1,2 triệu lượt người hâm mộ trong tổng số 2,7 triệu du khách đến các địa điểm như vậy trên khắp Ucraina. Ông Markiyan Lubkyvskiv, quan chức phụ trách tổ chức EURO 2012 tại Ucraina, bày tỏ: "Người hâm mộ Ucraina và người dân nói chung đã thể hiện sự hiếu khách, cởi mở và đó có lẽ là điều bất ngờ nhất của giải lần này". Lubkyvskiv cũng ca ngợi lực lượng an ninh của nước đồng chủ nhà này đã thể hiện rất tốt trong những ngày qua: "Tôi hy vọng những điều tốt đẹp này sẽ tiếp tục trong phần còn lại của EURO 2012".


Quá trình chuẩn bị cho EURO 2012 của Ucraina đã vấp phải không ít hồ nghi, lo ngại. Đầu tiên là băn khoăn liệu đồng chủ nhà này có vì những khó khăn kinh tế mà không kịp hoàn tất các cơ sở hạ tầng hay không. Tiếp đến là những rắc rối chính trị dẫn tới một số lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ tẩy chay các trận đấu ở Ucraina. Chưa hết, lo ngại về phân biệt chủng tộc bị thổi bùng lên bởi một phóng sự của BBC dẫn tới nhiều cựu cầu thủ Anh như Xôn Cămpeo (Sol Campbell) khuyên các cổ động viên xứ sương mù đừng đến Ucraina nếu không muốn trở về "trong chiếc quan tài".


Nhưng cho đến giờ, chưa có sự cố nào làm mờ hình ảnh chủ nhà của Ucraina trong quá trình đăng cai sự kiện quan trọng nhất kể từ khi quốc gia này độc lập khỏi Liên Xô (cũ) trong năm 1991. Người hâm mộ nước ngoài được chào đón nồng nhiệt, còn bản thân tinh thần yêu nước của người Ucraina cũng dâng cao khi đội nhà thi đấu khá tốt trên sân cỏ. Kevin Miles, người làm tại khu vực hỗ trợ người hâm mộ Anh tại Ucraina, nói rằng, anh rất hài lòng với những gì đã diễn ra: "Có vài chỗ còn thiếu sót song nhìn chung, tôi thấy thật tuyệt. Người Ucraina rất đáng yêu. Rất nhiều người tới đề nghị được hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi".


Tuần báo "Korrespondent" của Ucraina tự hào: "Với EURO 2012, châu Âu đang phát hiện thấy một Ucraina không có phân biệt chủng tộc, không có bạo lực, không có những băng đảng đường phố".


Trong khi tình hình ở Ucraina lại tốt đẹp ngoài dự kiến thì ở đồng chủ nhà còn lại là Ba Lan, không ít rắc rối phát sinh. Người hâm mộ ĐT Nga liên quan tới một số cuộc xô xát, ẩu đả, trong khi một người hâm mộ Ailen chết đuối.

 

TTG