06:22 15/06/2015

“Em sẽ mang con chữ về cho quê hương mình”

Em Hoàng Quốc Thịnh, dân tộc Kháng, ở huyện Mai Sơn (Sơn La) là một trong số ít các cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của tỉnh được vinh dự tham gia Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2015.

Em Hoàng Quốc Thịnh (ảnh), dân tộc Kháng, ở huyện Mai Sơn (Sơn La) là một trong số ít các cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của tỉnh được vinh dự tham gia Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2015. Rất đáng yêu với vẻ bụ sữa trên gương mặt trắng trẻo, dễ thương; nhưng ít ai biết Hoàng Quốc Thịnh đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để vươn lên học giỏi, trở thành trò ngoan của trường.


Sinh năm 2002, năm nay Thịnh lên lớp 8 của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Mai Sơn (huyện Mai Sơn). 8 năm tới trường là 8 năm Thịnh và bà nội cùng “cố gắng”. Lên 3 tuổi, bố mẹ Thịnh bị tai nạn giao thông qua đời, từ đó em sống cùng bà nội. Cuộc sống của hai bà cháu chỉ dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của bà, cùng khoản trợ cấp xã hội gần 400.000 đồng. 5 năm học cấp I, Thịnh theo học tại trường Tiểu học Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn). Cho tới khi lên cấp II vào trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, được miễn phí ăn, ở; thì cuộc sống của bà cháu Thịnh cũng bớt khó khăn hơn.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, nhưng không vì thế mà Thịnh khuất phục, em luôn nỗ lực vươn lên và đạt được những thành tích cao trong học tập. 7 năm liền Thịnh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, với điểm thi toàn 9 - 10. Bên cạnh đó, em còn đạt giải nhì môn tiếng Việt (năm học 2012 - 2013), giải thưởng Doreamon do Samsung tài trợ, giải ba Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” huyện Mai Sơn (năm 2015). Thịnh cũng đã được cử tham gia “Liên hoan thiếu nhi các dân tộc tỉnh Sơn La năm 2015” và đặc biệt đã vinh dự là một trong số những đại biểu của tỉnh tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần này.

Thịnh phấn khởi nói: “Em rất vui và tự hào khi được tham gia Đại hội. Đây là những nguồn động lực để giúp em có thêm quyết tâm phấn đấu trong học tập và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”.

Hoàng Quốc Thịnh (áo đen, hàng đầu tiên, bên phải sang) tại buổi Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2015. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Chia sẻ về dự định sau này, Thịnh cho biết, tận mắt chứng kiến cảnh những em nhỏ vùng cao của quê hương mình thiếu quần áo mặc, nhất là trong mùa đông lạnh giá rét buốt, Thịnh đã từng ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, để thiết kế ra những bộ quần áo, trang phục dành riêng cho các em. “Nhưng giờ đây, em lại ước mơ được trở thành giáo viên giống như bà nội và bác của em, để có cơ hội về những vùng sâu, vùng xa truyền dạy kiến thức của mình cho các em nhỏ”, Thịnh cho biết.

Hiện tại, tuy phần lớn thời gian của Thịnh là học tập và sinh hoạt tại trường nhưng mỗi dịp được nghỉ, em lại háo hức được trở về ngôi nhà thân yêu, nơi có bà nội đang chờ mình, để được sà vào lòng bà, được bà an ủi, động viên. “Em vẫn nhớ lời bà dặn “Hoàn cảnh của mình khó khăn như vậy nhưng cháu không được nản chí mà phải cố gắng nỗ lực vươn lên cho bằng bạn bằng bè”. Nghe lời bà, muốn làm bà vui, em tự nhủ phải luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng”, Thịnh chững chạc nói.

Tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII, năm 2015 Hoàng Quốc Thịnh vinh dự khi là một trong 63 đại biểu tiêu biểu, được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng vòng nguyệt quế và biểu trưng “Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc”.

Quỳnh Như