Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hằng năm, vào ngày thứ mười của tháng Ashvin trong lịch Hindu (năm nay rơi vào ngày 2/10 dương lịch), hàng trăm triệu tín đồ Hindu trên khắp thế giới lại hòa mình trong bầu không khí linh thiêng và rộn ràng của lễ hội Dussehra – hay còn gọi là Vijayadashami.
Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, Dussehra không chỉ là dịp kỷ niệm chiến thắng của thần Rama trước quỷ vương mười đầu Ravana để giải cứu nữ thần Sita hay chiến thắng của nữ thần Durga trước ác quỷ Mahishasura sau 9 đêm chiến đấu ác liệt, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về chiến thắng vĩnh hằng của cái thiện trước cái ác, của chính nghĩa trước bất công.
Các nghệ sĩ đang tái hiện lại cuộc giao tranh giữa thần Rama và quỷ vương Ravana.
Từ Dussehra có nghĩa là “tiêu diệt 10 điều ác”, gợi nhắc đến việc con người phải vượt qua mười thói hư tật xấu như tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, đố kỵ… Trong khi đó, Vijayadashami có nghĩa là “chiến thắng vào ngày thứ mười”, đánh dấu sự kết thúc của chín ngày Navratri - thời gian tôn vinh chín hóa thân khác nhau của nữ thần Durga. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng khép lại hành trình tâm linh, đồng thời mở ra thông điệp về sự thanh lọc tâm hồn và khởi đầu mới mẻ.
Lễ hội Dussehra được tổ chức sôi động trên khắp Ấn Độ với nhiều nghi thức đặc trưng. Nổi bật nhất là nghi lễ đốt hình nộm khổng lồ của Ravana, Kumbhkarana và Meghnath, tái hiện chiến thắng của thần Rama và biểu tượng cho sự tiêu diệt tà ác. Khung cảnh rực sáng bởi pháo hoa và tiếng hò reo của hàng vạn người tạo nên bầu không khí linh thiêng nhưng cũng đầy hân hoan. Bên cạnh đó, các buổi Ramlila - vở kịch dân gian tái hiện sử thi Ramayana - được tổ chức khắp nơi, mang đến cho khán giả những trải nghiệm sống động, cùng hòa mình vào các câu chuyện huyền thoại gắn bó sâu sắc với văn hóa Ấn Độ.
Các hình nộm quỷ khổng lồ đang bị đốt cháy.
Một nghi thức giàu ý nghĩa nữa trong đêm Dussehra là rảy nước thánh tại các đền thờ. Nghi thức này không chỉ tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những tạp niệm và tà ma trong tâm trí, mà còn nuôi dưỡng cảm giác trong sạch, bình an và kết nối tâm linh. Đây là lời nhắc nhở rằng, cùng với việc đốt bỏ “quỷ dữ bên ngoài”, mỗi người cũng cần “đốt cháy” những bóng tối nội tâm – như ích kỷ, tham lam, kiêu ngạo, giận dữ – để hướng tới sự trong sáng, lòng vị tha, công bằng và chính trực. Đó là nền tảng để xây dựng một cộng đồng gắn kết và một cuộc sống hài hòa.
Dussehra không chỉ là lễ hội khép lại 9 ngày lễ Navratri mà còn là khởi đầu cho những hy vọng mới, mở đường đến Lễ hội Ánh sáng Diwali. Trong ánh lửa rực sáng của Dussehra, người dân Ấn Độ muốn gửi gắm niềm tin về một tương lai công bằng, nơi chân lý, lòng tốt và sự chính nghĩa luôn tỏa sáng, soi rọi con đường của nhân loại.