10:14 21/10/2011

Dùng biện pháp "quái đản" để dạy con

Những ngày gần đây, việc cháu Bùi Xuân Thuận, 11 tuổi, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng bị cha đẻ là Bùi Xuân Phong, 33 tuổi, đánh đập nhiều lần với hình thức răn đe khắc nghiệt khiến dư luận xôn xao.


Những ngày gần đây, việc cháu Bùi Xuân Thuận, 11 tuổi, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng bị cha đẻ là Bùi Xuân Phong, 33 tuổi, đánh đập nhiều lần với hình thức răn đe khắc nghiệt khiến dư luận xôn xao.

Vụ việc được phát giác từ buổi học ngày 11/10, khi cô giáo Đinh Thị Huế, chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học Đồng Thái phát hiện một số vết thương trên cánh tay Bùi Xuân Thuận. Bà nội của Thuận ngay sau đó đã đưa cháu đến Công an xã.


Tại đây, câu chuyện từng bước được sáng tỏ: Sáng 6/10, Thuận lấy điện thoại của người chú tên là Bùi Xuân Phương, 18 tuổi, để chơi điện tử thì bố đẻ là Bùi Xuân Phong đi làm về. Thuận liền vứt điện thoại ở đầu hồi nhà. Phương không thấy điện thoại đâu, có hỏi nhưng cháu bé sợ hãi nói dối là không cầm. Trước tình thế trên, Phong liền gọi vào số máy của Phương và đã tìm được chiếc máy.


Tra hỏi một hồi nhưng Thuận không nhận, người bố lôi con trai vào trong nhà, lột hết quần áo, bắt nằm sấp rồi lấy dây điện vụt liên hồi buộc cháu bé phải thừa nhận việc lấy điện thoại vứt ra vườn. Hậu quả của trận đòn trên là những vết bầm tím, sưng tấy hằn trên lưng và mông của cậu bé 11 tuổi.


Bùi Xuân Phong.


Công an xã Đồng Thái đã điều tra, xác minh đồng thời đưa nạn nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Kết quả khám thương cho thấy, Thuận bị nhiều vết bầm tím tại cánh tay, cẳng tay, lưng và hai mông.


Tiếp đó, Trưởng Công an xã Đồng Thái Bùi Văn Lá đã triệu tập Bùi Xuân Phong lên làm việc và anh ta đã thừa nhận hành vi đánh con một cách dã man do "thiếu trung thực của cháu"(!).


Không những vậy, gần đây, phát hiện thấy Thuận có biểu hiện lười học, mải chơi, anh ta còn nghĩ ra việc mang một bát cơm và một bát phân để răn dạy con trai và bắt cháu ăn phân như mọi người đồn thổi.


Trao đổi với PV Báo CAND, ông Bùi Văn Lá cho hay: Bùi Xuân Phong có nhân thân tốt, chăm chỉ làm ăn. Tuy nhiên, do hạn chế về hiểu biết, thiếu kiến thức về tâm lý lứa tuổi và phương pháp khoa học trong giáo dục trẻ nhỏ, cách dạy con như trên của Phong đã vượt quá giới hạn và phản giáo dục.


Trò chuyện với chúng tôi, người đàn ông lam lũ 33 tuổi ấy không giấu được nỗi buồn, những tiếng thở dài và không ngờ mình vừa gây ra một chuyện “động trời” đến vậy. Anh ta thú nhận do quá lo lắng cho tương lai của con nên đã có những hành vi không thể chấp nhận như từng nhốt con vào nhà vệ sinh, tát vào mặt...


Giáo dục con cái là trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra trong gia đình Bùi Xuân Phong đã cho thấy: bạo hành không bao giờ mang lại những kết quả tốt. Việc rèn giũa đạo đức, lối sống cho con cái không hề đơn giản kiểu "Thương cho roi, cho vọt" mà phải hết sức khéo léo, khoa học. Hành động trên của Bùi Xuân Phong đáng bị lên án. Đây cũng là bài học chung trong ứng xử với trẻ em.



Theo cand.