10:15 01/10/2012

Đúc heroin thành tượng 'ông ba mươi', vẫn không thoát

Trộn heroin với sáp nến rồi đúc thành tượng “ông ba mươi” hòng qua mắt nhân viên hải qua, nhưng rốt cuộc một người đàn ông đến từ Kuala Lumpur (Malaysia) vẫn phải ra tòa với tội danh vận chuyển ma túy, dược chất nguy hiểm.

Trộn heroin với sáp nến rồi đúc thành tượng “ông ba mươi” hòng qua mắt nhân viên hải qua, nhưng rốt cuộc một người đàn ông đến từ Kuala Lumpur (Malaysia) vẫn phải ra tòa với tội danh vận chuyển ma túy, dược chất nguy hiểm.

 

Bức tượng “ông ba mươi” làm bằng heroin và sáp nến. Ảnh: Internet

 

Tối 28/9 vừa qua, nhân viên hải quan Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc) đã phát hiện một người đàn ông có nhiều biểu hiện khả nghi trong số hành khách đi từ Kuala Lumpur tới sân bay quốc tế Chek Lap Kok, lập tức giữ lại để kiểm tra.

 

Nhân viên hải quan phát hiện trong hành lý của ông ta có một bức tượng “ông ba mươi” nặng khoảng 3 kg, có hình thù thô ráp, cổ quái, kiểm tra kĩ, xác định “ông ba mươi” này được làm từ hỗn hợp giữa heroin và sáp nến, có giá trị trường hơn 3 triệu HKD (khoảng 385.000 USD).

 

Người đàn ông lập tức bị bắt giữ vì tội vận chuyển ma túy, dược chất nguy hiểm, hôm nay (1/10) được đưa ra xét xử tại tòa án quận Đông.

 

Theo luật pháp Hong Kong, người mắc tội vận chuyển ma túy, dược chất nguy hiểm sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân và khoản phạt tiền là 5 triệu HKD (hơn 641.000 USD).

 

Hà Ngọc