02:02 04/02/2023

Du thuyền trên sông Nho Quế ngắm hẻm Tu Sản

Trên cung đường Hạnh Phúc, du khách sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của hẻm Tu Sản nằm ngay dưới chân núi Mã Pì Lèng (Mèo Vạc, Hà Giang), nơi có dòng Nho Quế màu ngọc bích chảy uốn lượn theo triền núi.

Video trải nghiệm du thuyền trên sông Nho Quế ngắm hẻm Tu Sản:

Lên với Hà Giang, du khách đều chọn tour du lịch ngắm hẻm Tu Sản bởi nơi đây có khung cảnh thiên nhiên đẹp như bức tranh huyền bí nhiều sắc màu, với vách đá cao gần 900 m, dài 1,7 km và sâu gần 1 km. Tu Sản là hẻm sâu nhất của khu vực Đông Nam Á,  cũng là một trong những kỳ quan độc, lạ nhất của vùng Cao nguyên đá với cảnh vật hoang sơ, kỳ vĩ, núi, sông quấn lấy nhau, tạo nét độc đáo mà không nơi nào có được.

Dòng sông Nho Quế chảy uốn lượn nối giữa hai miền đá lạnh Đồng Văn với Mèo Vạc.  Dạo chơi trên sông bằng thuyền, khách du lịch được cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên rõ hơn trên vách núi đá cheo leo, hiểm trở có thể bắt gặp những chú khỉ mốc đang vui đùa. Ngồi trên thuyền phóng tầm mắt lên cao để cảm nhận những vách núi chót vót như những bức tường khổng lồ, những nhũ đá được hình thành từ hàng trăm triệu năm. 

Chú thích ảnh
Vẻ đẹp của hẻm Tu Sản nằm ngay dưới chân núi Mã Pì Lèng, nơi có dòng Nho Quế màu ngọc bích chảy uốn lượn.
Chú thích ảnh
Tại bến thuyền luôn nhộn nhịp phục vụ du khách trải nghiệm ngắm hẻm Tu Sản trên dòng sông Nho Quế.
Chú thích ảnh
Mỗi thuyền phục vụ từ 15 - 20 khách, với chi phí từ 100.000 - 150.000 đồng/người.
Chú thích ảnh
Gia đình anh Nguyễn Trung Hiếu đến từ Hà Nội trải nghiệm du thuyền ngắm hẻm Tu Sản trên dòng Nho Quế.
Chú thích ảnh
Hiện nay, tại hẻm Tu Sản có khoảng 30 chiếc thuyền phục vụ du lịch tham quan, ngắm cảnh với tác phong chuyên nghiệp, hài lòng du khách gần xa.
Chú thích ảnh

Anh Nguyễn Trung Hiếu, đến từ Hà Nội, cho biết, anh đã đi du lịch nhiều nơi, nhưng hẻm Tu Sản cho anh một cảm giác mê hoặc, đá núi giăng nhau vây kín, tạo nên sự huyền diệu mà không nơi nào có được. 

Ngồi trên thuyền cảm nhận khí hậu mát mẻ, bầu không khí trong lành khác xa với chốn thị thành khói bụi. Nhà thuyền ở đây phục vụ chu đáo, thân thiện; nếu ai chưa từng đến thì khó có thể cảm nhận được nét đẹp tự nhiên, thuần khiết.

 

Chú thích ảnh
Theo anh Trần Văn Thái, lái thuyền trên sông Nho Quế: Hàng ngày, nhà thuyền tiếp đón 500 du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm hẻm Tu Sản.
Chú thích ảnh
Hẻm Tu Sản, dòng Nho Quế đẹp nhất là lúc bình minh và hoàng hôn.
Chú thích ảnh
Mỗi thời điểm, khoảnh khắc trong ngày mang đến vẻ đẹp riêng, khi sáng sớm sẽ thấy sự ảo diệu của màn sương bay lững lỡ trên mặt nước, tạo cảm giác bồng bềnh trên mây trời.
Chú thích ảnh
Sự mến khách của con người, cảnh vật tạo cho du khách những ấn tượng đẹp, đưa Tu Sản trở thành điểm đến lãng mạn, độc đáo, mang bản sắc riêng có ở Hà Giang.
Chú thích ảnh
Các trang phục dân tộc được cho du khách thuê mặc chụp ảnh, tạo thêm điểm nhấn cho khung cảnh nên thơ, chữ tình.
Chú thích ảnh
Bên hẻm Tu Sản là làng của đồng bào Mông ẩn mình bên núi đá dựng đứng thơ mộng.

Hẻm Tu Sản đã trở thành điểm du lịch khám phá đầy hấp dẫn với du khách thập phương trong và ngoài nước, nhất là vào dịp đầu xuân, năm mới.

Bài, chùm ảnh, video: Viết Tôn/Báo Tin tức