Khi trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Argentina đang đến gần, hàng loạt cựu cầu thủ và chuyên gia bóng đá đã đưa ra những dự đoán về đội sẽ nâng cao chiếc cúp vàng.
Messi sẽ đối đầu Yamal ở chung kết World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN (không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một nhà vô địch châu Âu và một nhà vô địch Nam Mỹ đương nhiệm gặp nhau trong trận chung kết World Cup.
Tây Ban Nha, nhà vô địch EURO 2024, đang hướng tới chức vô địch World Cup thứ hai sau lần đầu đăng quang tại Nam Phi năm 2010.
Trong khi đó, đương kim vô địch Argentina đặt mục tiêu trở thành quốc gia thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.
Opta: Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá hơn
Theo mô hình dự báo của hãng thống kê Opta, Tây Ban Nha có 59,56% khả năng nâng cao chiếc cúp vô địch tại trận chung kết diễn ra ở New Jersey.
Nhiều cựu cầu thủ và bình luận viên cũng nghiêng về phía La Roja.
Danh thủ Michael Owen: Tây Ban Nha xứng đáng là nhà vô địch
Cựu tiền đạo đội tuyển Anh Michael Owen cho rằng Tây Ban Nha là đội bóng xứng đáng nhất của giải đấu.
Cựu tiền đạo đội tuyển Anh nói với báo The Strait Times rằng: "Tây Ban Nha có thể không sở hữu những cá nhân xuất sắc nhất. Tôi nghĩ Pháp mới có điều đó. Nhưng với tư cách một tập thể, Tây Ban Nha có mọi điều mà tuyển Anh còn thiếu - họ dũng cảm, tự tin cầm bóng”.
Theo ông Owen, Tây Ban Nha là “một đội bóng tuyệt vời, chuyền bóng đầy tự tin và chơi thứ bóng đá tập thể rất đẹp mắt”.
Đội hình ra sân mở màn bán kết World Cup 2026 của tuyển Tây Ban Nha gặp Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ 3 khai thác, chia sẻ lại)
Zlatan Ibrahimovic: Tây Ban Nha sẽ áp đảo Argentina
Cựu tiền đạo Barcelona và Manchester United Zlatan Ibrahimovic, hiện là bình luận viên của kênh Fox Sports, tin rằng Tây Ban Nha sẽ kiểm soát hoàn toàn trận đấu.
Theo Ibrahimovic, Tây Ban Nha đã thi đấu rất tốt với tuyển Pháp ở bán kết và sẽ làm được điều tương tự trước Argentina.
Ông nhận định: "Argentina không phải là đội chuyên chơi phản công. Tây Ban Nha sẽ chơi theo cách của họ, dựa vào sức mạnh tập thể. Tôi tin Tây Ban Nha sẽ áp đảo trận đấu”.
John Terry và Iker Casillas đều tin vào La Roja
Cựu đội trưởng đội tuyển Anh John Terry cũng đánh giá Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch
Ông Terry từng phát biểu trên chương trình Sports Uncensored rằng đội bóng của HLV Luis de la Fuente “quá mạnh so với Argentina”.
Cựu thủ môn Iker Casillas, đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha trong lần đầu tiên vô địch World Cup năm 2010, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng giành chức vô địch lần thứ hai của đội tuyển nước nhà chia sẻ hình ảnh một ngôi sao được thêu dở dang trên huy hiệu của họ.
Mỗi ngôi sao tượng trưng cho một chức vô địch World Cup mà một đội tuyển đã giành được.
Cổ động viên đội tuyển Argentina bùng nổ cảm súc sau khi đội nhà lội ngược dòng thắng tuyển Anh tiến vào Chung kết. Ảnh: THX/TTXVN phát
Alan Shearer: Argentina vẫn có cơ hội nhờ bản lĩnh
Mặc dù phần lớn ý kiến đều nghiêng về chiến thắng của Tây Ban Nha, nhưng một số người cho rằng Argentina vẫn có cơ hội, dù rất mong manh.
Alan Shearer, một trong những tiền đạo vĩ đại nhất mọi thời đại của Anh, đã ủng hộ nhà đương kim vô địch, phát biểu trên podcast The Rest is Football rằng: “Nếu có một đội bóng nào có thể ngăn chặn được họ (Tây Ban Nha), thì đó chính là Argentina bởi tinh thần và sự đoàn kết của họ.
Alan Shearer nói: “Họ đã nhiều lần gặp khó khăn và sa sút, nhưng bằng cách nào đó vẫn giành được chiến thắng. Đó là điều đáng ngưỡng mộ ở họ”.
Theo Alan Shearer, khi có một thiên tài trong đội hình, ám chỉ Messi, đội tuyển Argentina luôn có cơ hội.
Nhưng làm thế nào để đội tuyển Argentina có thể đánh bại đội bóng được đánh giá cao hơn là Tây Ban Nha trong trận chung kết?
Micah Richards: Muốn thắng, Argentina phải phản công
Theo kênh Al Jazeera của Qatar ngày 19/7, bình luận viên bóng đá người Anh Micah Richards cho rằng câu trả lời nằm ở lối chơi chuyển đổi lùi sâu o chiến thuật các đội bóng lùi sâu phòng ngự gần khung thành nhất và, sau khi giành được quyền kiểm soát bóng, nhanh chóng chuyển từ đội hình phòng ngự chặt chẽ sang phản công tấn công.
Ông Richards khuyên rằng: “Hãy chuyền bóng cho Messi, trong khi (Julian) Alvarez hay (Lautaro) Martinez chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, giống như cách họ đã làm với Anh”.
“Tôi nghĩ Argentina cần phải giữ vững thế trận như họ đã làm với Anh và bùng nổ khi thấy được sự thay đổi về thế trận”, ông Richards chia sẻ thêm.
Gary Lineker: Trận đấu cân bằng 50-50
Trong khi đó, một huyền thoại khác của bóng đá Anh, Gary Lineker, vẫn giữ nguyên lựa chọn trước giải đấu của mình là Tây Ban Nha, nhưng nói thêm rằng Argentina “rất kiên cường”, khiến việc dự đoán kết quả trở nên rất khó khăn.
Ông Lineker nói:“Bạn không thể chống lại chàng trai nhỏ bé đó (Messi). Cậu ấy quá tuyệt vời; trận đấu sẽ rất, rất sít sao. Thực sự là 50-50”.
Thị trưởng New York từ chối dự đoán
Không giống như những người khác, Thị trưởng thành phố New York, Zohran Mamdani, từ chối chọn phe nào.
Ông hài hước nói: "Đội nào tôi cổ vũ đều thua cả. Vì thế, nếu tôi chọn ai thì có lẽ đội đó sẽ thua”.
Cuối cùng, ông đưa ra câu trả lời mang "phong cách chính trị gia": "Tôi chỉ mong được xem một trận chung kết thật hay”.