05:15 07/05/2014

Dòng người thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hàng vạn người dân trên khắp cả nước đã về khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình), nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để bày tỏ lòng thành kính đối với vị Đại tướng thiên tài, vị Tổng tư lệnh trong chiến dịch Điện Biên năm xưa.

Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), sáng 7/5, hàng vạn người dân trên khắp cả nước đã về khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình), nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để bày tỏ lòng thành kính đối với vị Đại tướng thiên tài, vị Tổng tư lệnh trong chiến dịch Điện Biên năm xưa. Những bó hoa, những nén hương được đông đảo người dân thắp lên mộ Đại tướng là lời tri ân gửi đến Đại tướng trong ngày 7/5 đầy ý nghĩa này. Đây là năm đầu tiên chúng ta kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ mà thiếu vắng hình bóng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn người từ khắp mọi miền tổ quốc nghiêm trang, trật tự tới viếng mộ Đại tướng. Những giọt nước mặt lăn trên khuôn mặt cụ ông Nguyễn Ngọc Dấn, ở Thành Phố Hồ Chí Minh đã vượt quãng đường dài hơn 1000 km đến nơi khu an nghỉ của Đại tướng khiến mọi thứ trở nên lặng lẽ và trang nghiêm hơn. Tuy đã già, kèm theo huyết áp cao nên khi ra đến khu vực nhà chờ để lên viếng mộ Đại tướng, có lúc tưởng chừng như ông không bước nổi.

Ông Dấn tâm sự “Tôi tuy đã già nhưng với lòng thành kính, biết ơn vô hạn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi đã đi cả một quảng đường dài, giờ chỉ còn một đoạn nữa là được thắp hương trước mộ Đại tướng. Tôi sẽ làm được !”. Với tình cảm dạt dào của mình, người cựu binh tàu không số bước chầm chậm để một lần được gần kề bên Đại tướng.

Trung tá Phan Thanh Bổng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Roòn cho hay: Tính từ ngày 30/4 đến hết trưa 7/5, đã có hơn 7.000 đoàn với hơn 95.000 khách đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dự đoán được tình hình lượng lớn người dân sẽ đến viếng mộ Đại tướng trong dịp Lễ này nên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tăng cường cho lực lượng làm công tác bảo vệ ở khu mộ.

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối nơi an nghỉ của Đại tướng, trong dịp lễ này các anh còn phối hợp bảo vệ trật tự an toàn xã hội cho cả địa bàn xã Quảng Đông. Các lực lượng khác như Công an, Quân sự, Đoàn thanh niên huyện cũng cử thêm lực lượng để hướng dẫn cho khách đến thăm viếng trang nghiêm, an toàn và trật tự.

Hàng chục nghìn lượt du khách từ khắp nơi tới khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dâng hương, dâng hoa, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN


Trong sáng 7/5, nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đặt vòng hoa, dân hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến. Vào lúc 6 giờ sáng và 12 giờ trưa cùng ngày, kênh truyền hình đối ngoại VTV4, Đài truyền hình Việt Nam cũng đã truyền hình trực tiếp lễ dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các đoàn viên, thanh niên trong huyện Quảng Trạch chia thành từng nhóm từ 10 đến 15 người luân phiên nhau về Vũng Chùa tham gia hướng dẫn du khách, dọn dẹp vệ sinh tại đây. Sáng 7/5, các đoàn viên, thanh niên có mặt từ rất sớm và đã lập một trạm cấp phát nước uống miễn phí cho người dân về viếng mộ Đại tướng trong dịp 7/5. Võ Như Nguyệt, đoàn viên thanh niên Huyện đoàn Quảng Trạch cho biết: các đoàn viên, thanh niên nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, trong ngày lễ trọng đại kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi rất vinh dự khi được phục vụ tại khu mộ Đại tướng. Chúng tôi hy vọng sẽ góp một phần công sức để Bác nghỉ an giấc ngàn thu.

Đặc biệt, dòng người về đây, ai cũng xúc động khi xem 60 bức ảnh mà Thông Tấn xã Việt Nam đang triển lãm trên con đường vào mộ Đại tướng. Để cùng sống lại những khoảnh khắc về quá trình tiến hành cuộc chiến Điện Biên Phủ năm xưa. Từ ngày triển lãm 4/5 đến nay, đã có gần 20 ngàn lượt người đến viếng mộ Đại tướng và xem triển lãm ảnh về Điện Biên Phủ. Không ít người chăm chú ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, chụp lại những bức ảnh lưu niệm. Ai cũng muốn lưu cho mình những kỷ niệm khi về viếng Đại tướng. Ngay cả những người dân sống gần đây cũng đến thắp hương lên mộ Đại tướng và say sưa ngắm những bức ảnh lịch sử về cuộc chiến Điện Biên Phủ.

Anh Nguyên Thanh Định (xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết: Chúng tôi ở cách khoảng 3 km, chúng tôi đã về đây viếng mộ Đại tướng nhiều lần nhưng hôm nay, trong dịp lễ kỷ niệm 60 chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, chúng tôi lại về vừa dâng hương lên mộ Đại tướng nhưng cũng là dịp để chiêm ngưỡng những bức ảnh của cuộc triển lãm về Đại tướng và chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua đó, chúng tôi càng rõ hơn về một thời lịch sử hào hùng đã qua của dân tộc ta.

Càng về trưa, đoàn người về viếng mộ Đại tướng ngày một đông hơn. Trong ngày lễ trọng đại kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/2014), tình cảm mà người dân cả nước dành cho Đại tướng tại nơi yên nghỉ của Ông thật ấm áp và xúc động. Năm nay Đại tướng không còn để dự lễ kỷ niệm nhưng hình ảnh của Đại tướng thì mãi mãi vẹn nguyên trong lòng người dân Việt Nam !


Nguyễn Đức Thọ