10:17 06/10/2013

Dòng người nghẹn ngào viếng nhà riêng Đại tướng

Trời thu Hà Nội chiều 6/10 buồn da diết khi dòng người dân đổ tới ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu để tưởng niệm Đại tướng càng lúc càng đông. Ai cũng rưng rưng xúc động.

Trời thu Hà Nội chiều 6/10 buồn da diết khi dòng người đổ tới ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu để tưởng niệm Đại tướng càng lúc càng đông. Ai cũng rưng rưng xúc động.

Theo bảng thông báo của gia đình Đại tướng, lễ viếng tại căn nhà số 30 phố Hoàng Diệu, nơi Đại tướng sống những năm tháng cuối đời, sẽ kéo dài đến ngày 11/10. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên, lượng người đến viếng Đại tướng đã rất đông. Càng về chiều, dòng người đổ về phố Hoàng Diệu càng nhiều, hàng người chờ đợi kéo dài đến tận đường Điện Biên Phủ.

Những người đến đây, không phân biệt già trẻ gái trai, không phân biệt nghề nghiệp, quê quán, ai cũng mang theo tình cảm kính trọng và tiếc thương vô bờ dành cho Đại tướng. Nhiều người đã không kìm được những dòng nước mắt lăn dài trên gò má.

Báo Tin Tức ghi nhận hình ảnh người dân đến tưởng niệm tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào chiều nay, 6/10:

Có lẽ ngôi nhà trên phố Hoàng Diệu của Đại tướng chưa từng được đông người dân đến thăm như hôm nay.


Hàng dài người xếp hàng chờ vào viếng.


Lịch viếng bắt đầu từ 14h30 chiều nay...


... Nhưng từ 13h, rất đông người đã đến xếp hàng.




Những khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn thương.


Người đàn ông mang hoa cúc vàng này là người dẫn đầu đoàn xếp hàng.


Người già cũng như người trẻ, ai cũng chan chứa niềm thương tiếc trước sự ra đi của vị tướng huyền thoại.


Người cựu chiến binh này kể lại những câu chuyện chiến đấu dưới thời Đại tướng.


Bạn gái trẻ xúc động khi đọc bài báo về Đại tướng.


Đoàn người xếp hàng tuần tự bên ngoài ngôi nhà 30 Hoàng Diệu...


... Trong đó có nhiều sĩ quan quân đội.


Một thanh niên òa lên khóc nức nở.




Nhiều bác cao tuổi khác cũng không kìm nén được cảm xúc sau khi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.




Những dòng lưu niệm đầy cảm động tiễn đưa Đại tướng.



Thực hiện: Hoàng Dương - Thu Trang - Lê Sơn