09:22 05/09/2012

Đỏng đảnh đòi tăng lương?

Giới túc cầu những ngày qua đã có dịp “dậy sóng” khi ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo (ảnh) của Real Madrid tuyên bố “Tôi buồn và ban lãnh đạo biết vì sao như thế”. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, trong đó lương bổng là điều được người ta nhắc đến nhiều nhất.

Giới túc cầu những ngày qua đã có dịp “dậy sóng” khi ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo (ảnh) của Real Madrid tuyên bố “Tôi buồn và ban lãnh đạo biết vì sao như thế”. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, trong đó lương bổng là điều được người ta nhắc đến nhiều nhất.

 

Ở trận thắng 3-0 trước Granada hôm chủ nhật vừa qua, Ronaldo đã lập một cú đúp nhưng không thèm ăn mừng bàn thắng. Sau trận đấu, Ronaldo tuyên bố rằng anh cảm thấy “buồn” và phát biểu này đã làm rộ lên những lời đồn đoán về tương lai của ngôi sao người Bồ Đào Nha, đồng thời trở thành đề tài “hot” của cánh báo chí thể thao. Nhiều tờ báo lập tức dựng lên các khả năng, chẳng hạn như bóng gió về chuyện Ronaldo có thể chuyển tới thi đấu cho các đại gia mới nổi như Manchester City hay Paris St Germain.


Phát biểu của Ronaldo được cho là khá bất ngờ, bởi trước nay cầu thủ này vẫn được cho là đang hết sức hạnh phúc ở Real Madrid. Chuyển tới Real từ Manchester United năm 2010 với giá chuyển nhượng kỷ lục là 95 triệu euro, Ronaldo đã nhận được mức hậu đãi hết sức đặc biệt, không chỉ về lương bổng (nhận lương cao nhất đội là 10 triệu euro/năm). Để chiều lòng Ronaldo, Real thậm chí đã đẩy cầu thủ được xem là biểu tượng của CLB là Raul ra đi, để nhường lại chiếc áo số 7 quen thuộc cho ngôi sao người BĐN.


Bản thân cầu thủ này cũng không có lý do gì để phàn nàn về cuộc sống tại Real, khi trở thành trung tâm của cả đội bóng. Mùa trước, Ronaldo đã cùng Real giành được chức vô địch La Liga, đồng thời đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Và ở mùa này, trước trận đấu với Granada vừa qua thì Ronaldo cũng đã góp công lớn giúp Real đoạt Siêu Cúp TBN.


Thế nên, phản ứng bất ngờ của Ronaldo cùng thái độ lấp lửng của anh đã khiến cả ban lãnh đạo Real lẫn các CĐV sân Bernabeu cảm thấy bất bình. Tờ báo thân Real là AS thẳng toẹt: “Ronaldo chỉ muốn thêm tiền. Anh ta từng nói về cái gọi là bản hợp đồng trọn đời. Một siêu sao đã tự nâng giá mình lên sau những bàn thắng mà anh ta ghi được và những danh hiệu mà anh mang về”.


Đó cũng là một lý do, một lý do mà hẳn ai cũng có thể hiểu nếu nhìn vào thực tế. Sự xuất hiện của hàng loạt đại gia mới nổi đã khiến mức lương của các ngôi sao được nâng lên vô tội vạ, và hẳn Ronaldo có phần ghen tị với một số cầu thủ đang được hưởng mức lương cao hơn mình như Ibrahimovic ở PSG hay Sergio Aguero ở Man City. Thậm chí, số tiền anh nhận được còn xếp sau cả tiền đạo vô danh Dario Conca của CLB Quảng Châu Evergrande (Trung Quốc) - người đang hưởng 10,6 triệu euro/năm.


Không những thế, năm nay, “Luật Beckham” ưu đãi các cầu thủ nước ngoài đã hết hạn, nghĩa là Ronaldo phải trả một phần thuế lớn hơn mức ban đầu (các cầu thủ nước ngoài khi thi đấu tại Liga sẽ được hưởng mức thuế thu nhập cá nhân ưu đãi chỉ 24% trong 4 năm đầu tiên. Nhưng kể từ năm thứ 5, mức thuế này sẽ tăng lên thành 52%). Đó cũng được coi là nguyên nhân khiến Ronaldo muốn có hợp đồng mới với nhiều ưu đãi hơn. Thế nên, việc Ronaldo có đòi thêm “chút đỉnh” cũng chẳng có gì gọi là quá đáng sau những gì anh đã đóng góp.


Trước những suy đoán của dư luận, Ronaldo mới đây đã lên tiếng phủ nhận “buồn” vì tiền, khi tâm sự rằng: “Tôi cảm thấy buồn khi chỉ vì bày tỏ nỗi buồn của mình mà đã khuấy động dư luận. Tôi bị cáo buộc là vòi vĩnh tiền bạc, nhưng một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu không phải như vậy”. Ronaldo nói là vậy nhưng sự thật như thế nào chỉ có thời gian mới có câu trả lời rõ nhất. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao người Bồ Đào Nha có những thái độ kiểu như vậy. Khi còn khoác áo M.U, Ronaldo cũng đã không ít lần "làm mình làm mẩy" để đòi được tăng lương, thưởng.


Thật khó đoán chính xác “nỗi buồn” của Ronaldo sẽ được Real Madrid giải quyết như thế nào. Nhưng tất cả cũng sẽ chẳng quá bất ngờ nếu như chỉ ít ngày nữa, ngôi sao người Bồ Đào Nha này sẽ ký vào một bản hợp đồng mới, kèm theo những ưu đãi hậu hĩnh hơn. Tới lúc đó, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như Ronaldo nói rằng: “Tôi đang rất hạnh phúc!”.


Tuệ Minh