02:22 01/02/2016

Đôn đáo tìm chỗ gửi con dịp Tết

Năm nay, học sinh tiểu học được nghỉ Tết 12 ngày và học sinh THCS, THPT được nghỉ 9 ngày. Hầu hết các trường sẽ cho học sinh nghỉ học từ thứ tư, thứ năm tuần này (25,26 Tết), nhưng cũng cá biệt có trường cho nghỉ từ 24 Tết.

Con nghỉ, nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm, nhất là với những bậc cha mẹ không làm nhà nước (có khi phải làm tới tận 29 Tết), vì vậy, tìm chỗ gửi con đang thật sự là nỗi lo.

Gửi thời vụ

Sau khi ngành giáo dục công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán, gia đình chị Minh Hạnh ở Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt đầu tìm phương án để gửi con gái đang học lớp 1. “Thời điểm con nghỉ Tết, hai vợ chồng tôi vẫn phải đi làm. Chúng tôi đều là dân nhập cư, bố mẹ hai bên gia đình đều ở xa, không thể giúp trông con được, thật sự đau đầu”, chị Minh Hạnh chia sẻ.

Rất nhiều phương án đã được đưa ra, kể cả việc đưa con đến công ty. Nhưng sau những ngày rét mướt, mưa gió vừa qua, thì phương án này xem ra không khả thi. “Chạy ngược, chạy xuôi, cuối cùng tôi cũng tìm được mối trông con vừa an toàn lại yên tâm, đó là gửi con sang nhà hàng xóm, nhờ bác giúp việc trông hộ. May quá là nhà hàng xóm cũng có cô con gái bằng tuổi con tôi, nên hai đứa có thể chơi với nhau”, chị Minh Hạnh cho biết.

Theo chị Minh Hạnh, tìm được chỗ gửi con nhưng mẹ vẫn sẽ rất vất vả, vì người giúp việc này chỉ nhận trông trong giờ hành chính, không lo giúp cho con ăn, ngủ được; nên dù cơ quan xa nhà hơn chục cây số, chị vẫn sẽ phải đi đi về về buổi trưa để cho con ăn, ngủ.

Anh Hoàng Minh (phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) may mắn hơn là nhờ được một người họ hàng đến trông giúp. “Thật may mắn vì tôi có một người họ hàng đồng ý trông trong vòng một tuần. Chị ấy làm nội trợ, các con đã lớn hết rồi nên có thời gian rảnh. Nhà hàng xóm thấy vậy cũng có ý định gửi con sang, vì hai đứa nhỏ đều trong độ tuổi mẫu giáo lớn nên mọi sinh hoạt đơn giản hơn. Thực sự may mắn là có người trông, chứ nếu có mang đến chỗ làm thì rất bất tiện. Thậm chí, với thời tiết rét như hiện nay thì việc đưa con đi làm là mạo hiểm với sức khỏe của trẻ”, anh Hoàng Minh cho biết.

“Giật gấu vá vai”

Với những phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh, cũng không kém phần “éo le”, nhất là với những công nhân nhà máy. Đến thời điểm này, hai vợ chồng chị Kiều Oanh (quận Bình Tân) vẫn loay hoay chưa tìm được chỗ gửi con. Chị Kiều Oanh chia sẻ: “Cuối năm nhưng vợ chồng tôi vẫn phải đi làm, thậm chí làm cả thứ bảy, chủ nhật. Lâu nay vẫn phải chọn cách dẫn con đi theo, nhưng vừa làm vừa trông con nên nhiều khi không tập trung được. Bây giờ trường của con thông báo nghỉ Tết sớm cả tuần, hai vợ chồng tôi không biết tính sao. Một, hai ngày dẫn bé tới chỗ làm còn được, chứ nguyên cả tuần thì thật là khó. Cuối năm công ty rất nhiều việc”.

Gia đình anh Nguyễn Minh Đức (quận Thủ Đức) sau nhiều ngày tìm kiếm chỗ gửi con không thành đã quyết định nhờ bà nội lên trông giúp. “Tìm chỗ gửi con vào những ngày cận Tết quả thật nan giải. Sau nhiều lần tính toán, hai vợ chồng quyết định nhờ bà nội ở dưới quê lên trông phụ. Thế nhưng, bà nội cũng chỉ trông được 2 - 3 ngày rồi lại về quê để lo Tết. Sau khi bà nội về quê thì vợ chồng tôi nhờ đứa em họ qua trông được ngày nào hay ngày đó”, anh Minh Đức cho biết.

Cũng có những bậc cha mẹ phải chọn giải pháp nghỉ làm trông con. Anh Đức Anh và chị Minh Lan (Hà Nội) phải thay nhau nghỉ để ở nhà trông con. Còn chị Kim Lan phải xin nghỉ phép năm do con được nghỉ từ ngày 20 Tết (thứ 6 tuần trước). Chị Kim Lan cho biết: “Bé được nghỉ quá sớm, ở đó trường cũng không nhận giữ thêm, nên tôi xin nghỉ phép năm ở nhà trông bé. Tính ra nếu gửi con cả một tuần cũng mất gần triệu bạc nên xin ở nhà giữ bé rồi tiện thể mua sắm đồ đạc về quê đón Tết sớm. Cũng may, cuối năm bộ phận của tôi công việc cũng không nhiều nên được công ty chấp thuận cho nghỉ phép”.
Lê Vân - Đan Phương