05:22 21/05/2022

Đội tuyển nữ Việt Nam xứng danh 'Nữ hoàng bóng đá Đông Nam Á'

Phải tới năm 1997, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mới lần đầu tiên được thành lập để tham dự kỳ SEA Games 19 diễn ra tại Indonesia và khi ấy cũng chỉ giành được tấm huy chương Đồng.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chụp ảnh chung với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tối 21/5 trên SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Thế nhưng, 25 năm sau, với tấm huy chương Vàng SEA Games 31, các cô gái Việt Nam đã làm nên kỳ tích với 7 chức vô địch Đại hội thể thao khu vực! Xứng danh "Nữ hoàng bóng đá Đông Nam Á"!   

Ở kỳ Đại hội mà nước chủ nhà đã và đang thành công rực rỡ ở các môn thi Olympic như điền kinh, bơi, cử tạ, vật…, đội tuyển nữ Việt Nam đã tô thêm một mốc son chói lọi vào niềm vui chung của thể thao nước nhà.

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung xứng đáng được ngợi khen bởi tinh thần thi đấu tuyệt vời như chính họ đã thể hiện bao năm qua. Bản lĩnh của các cô gái đá bóng Việt Nam đã được trui rèn và luôn thể hiện trong bất kỳ giải đấu nào, từ khu vực đến châu lục.

Sau tấm vé tham dự World Cup lịch sử bằng nỗ lực không mệt mỏi để chiến thắng bệnh dịch, chiến thắng đối thủ, giờ đây, bóng đá nữ Việt Nam lại ghi thêm vào bảng Vàng chức vô địch SEA Games thứ 7.

Từ bàn thắng của ngôi sao sáng Huỳnh Như đến nỗ lực của “Sóc nhỏ” Dương Thị Vân, Hoàng Thị Loan, Chương Thị Kiều, Kim Thanh… tất cả đều là những người hùng của bóng đá nước nhà.

Những lo lắng của trận chung kết với đối thủ quen thuộc, cũng rất mạnh đã được thay thế bằng niềm vui trọn vẹn. Một chiến thắng dù nghẹt thở nhưng xứng đáng cho đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Các cô gái chủ nhà sở hữu cơ hội nguy hiểm nhiều hơn, cầm bóng sắc sảo hơn và chiến thuật hợp lý hơn.            

Dù Thái Lan sở hữu thêm cầu thủ nhập tịch và có ngôi sao thi đấu ở nước ngoài, nhưng mặt bằng chung vẫn chưa vượt trội so với Huỳnh Như và đồng đội.

Hơn 16 ngàn cổ động viên Cẩm Phả cùng hàng triệu cổ động viên của cả nước đêm 21/5 đã được chứng kiến thời khắc lịch sử của các cô gái Việt Nam. Sau 19 năm, chức vô địch bóng đá nữ SEA Games lại trở về trên mảnh đất hình chữ S.

Đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng là hình mẫu và động lực cho các chàng trai U23 Việt Nam tiếp tục một cuộc chinh phục khác và đối thủ là U23 Thái Lan trong trận chung kết trên sân Mỹ Đình đêm 22/5 này.

Việt Hằng (TTXVN)