Thế giới ngả mũ trước Mourinho!

Jose Mourinho một lần nữa lại khiến người ta phải nói đến mình nhiều hơn, sau khi ông xuất sắc giúp Real Madrid đánh bại Barcelona 1 - 0, đăng quang Cúp Nhà Vua sau quãng thời gian chờ đợi quá dài - 18 năm.

Cập bến Real Madrid với hành trang là cú "ăn ba" ngoạn mục cùng với Inter Milan (Champions League, Scudetto và Coppa Italia) ở mùa giải trước, Jose Mourinho đã nhận được sự tin tưởng, kỳ vọng tuyệt đối về một mùa giải thành công của ban lãnh đạo, của người hâm mộ, và tất nhiên cả các cầu thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Các cầu thủ CLB Real Madrid mừng chiến thắng. ẢNH: AFP/ TTXVN


Trước sự kỳ vọng lớn lao đó, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không phụ lòng tất cả. Với sự kiên định và kinh nghiệm của mình, Mourinho đã bỏ ngoài tai những chỉ trích về lối chơi thực dụng đã áp dụng ở trận "siêu kinh điển" lượt về tại La Liga của các huyền thoại như Johan Cruyff của và Di Stefano, để rồi chứng minh cho tất cả mọi người thấy được rằng, ông luôn là người đúng trong việc sắp đặt lối chơi trước một đội bóng thiên về kỹ thuật và tấn công mạnh mẽ như Barca.

Trong trận chung kết Cúp Nhà Vua đêm 20/4, Mourinho đã tiếp tục cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ và hiệu quả đến kinh ngạc. Trái với dự đoán của nhiều người, Benzema và Adebayor đều phải ngồi trên băng ghế dự bị, còn Ronaldo được xếp đá cao nhất trên hàng công cùng với sự hỗ trợ từ Ozil, Di Maria, trong khi Pepe - một chuyên gia chơi ở vị trí trung vệ lại phát huy rất tốt vai trò của một tiền vệ đánh chặn - điều mà anh đã từng làm trong trận "siêu kinh điển" bốn ngày trước đó.

Chính sự thực dụng và toan tính của Jose Mourinho đã giúp Real Madrid xuất sắc đánh bại Barca trong trận đấu ở Mestalla để mang về Bernabeu chiếc Cúp Nhà Vua sau 18 năm chờ đợi bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo ở phút 102. Mourinho một lần nữa chứng minh rằng ông vẫn là "vua" của những trận đấu theo thể thức knock - out và là huấn luyện viên của những danh hiệu (lời mà huyền thoại Johan Cruyff đã nói ra để nhằm chỉ trích lối chơi của vị chiến lược gia tài ba này).

Với danh hiệu đầu tiên có được cùng với Real Madrid ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt, Jose Mourinho cũng đã hoàn thành bộ sưu tập giành Cúp Quốc gia ở tất cả các đội bóng mà ông dẫn dắt Porto, Chelsea, Inter và nay là Real Madrid. Tuy giành được niềm vinh dự mà khó huấn luyện viên nào làm được đó, chiến thuật gia người Bồ Đào Nha tỏ ra khá bình thản và cho rằng chiến thắng này thuộc về tất cả những ai yêu mến Real: “Nếu như hôm nay Real không giành chiến thắng, tôi sẽ buồn nhưng sẽ tìm cách thư giãn bởi suy cho cùng đó cũng chỉ là một trận đấu. Dù thắng hay thua, tôi vẫn là tôi. Đây không phải danh hiệu của riêng cá nhân tôi, nó thuộc về tất cả mọi người. Chiến thắng một danh hiệu nào đó sẽ làm Real Madrid thay đổi lớn về khía cạnh tinh thần".

Đây là lần đầu tiên dưới triều đại của Chủ tịch Florentino Perez, Real giành được Cúp Nhà Vua, sau hai lần lỗi hẹn vào các năm 2002 và 2004. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa làm Perez thỏa nguyện, bởi mục đích lớn nhất của ông vẫn là danh hiệu vô địch Champions League, chiếc cúp mà Real chưa giành được từ năm 2002. Và ở đó, Barca cũng chính là vật cản trước mắt Real, với hai lượt trận bán kết. Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục...

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN