12:23 01/12/2011

Đội khách đặt mục tiêu vô địch

Hôm nay (2/12), Giải bóng đá quốc tế Cúp Navibank 2011 sẽ khởi tranh tại sân Thống Nhất, TP.HCM. Giải có sự tham dự của 5 đội bóng: Navibank Sài Gòn, Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T, cùng hai đội nước ngoài là Chonburi (Thái Lan) và Geylang United (Xinhgapo).

Hôm nay (2/12), Giải bóng đá quốc tế Cúp Navibank 2011 sẽ khởi tranh tại sân Thống Nhất, TP.HCM. Giải có sự tham dự của 5 đội bóng: Navibank Sài Gòn, Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T, cùng hai đội nước ngoài là Chonburi (Thái Lan) và Geylang United (Xinhgapo).

Trận đấu đầu tiên diễn ra lúc 16 giờ giữa Chonburi FC và Becamex Bình Dương, trận thứ hai lúc 19 giờ giữa Navibank Sài Gòn và Geylang United. Các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV và VTV2.

Với một lực lượng đồng đều và hiện là đội bóng xếp thứ 3 ở giải Thai - League, Chonburi được xem là đội bóng nước ngoài khá mạnh đến tham gia giải. Có trong đội hình đến 5 tuyển thủ quốc gia, HLV trưởng Jadet Meelarp của Chonburi đã không hề giấu mục tiêu giành ngôi vô địch ở giải đấu này. CLB Geylang United đến từ Xinhgapo, hiện đang đứng hạng 5 S - League. Mới đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 11 giờ ngày 1/12, nhưng lúc 15 giờ toàn đội đã có buổi tập làm quen trên sân vận động Thống Nhất nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp đội chủ nhà Navibank Sài Gòn trong ngày khai mạc.

Chủ nhà Navibank Sài Gòn đang được chú ý nhiều nhất không chỉ bởi họ thi đấu trên sân nhà, mà còn ở chỗ đội bóng thành phố xáo trộn lực lượng khá nhiều trong thời gian qua. Người hâm mộ cũng nóng lòng chờ xem tân HLV trưởng Phạm Công Lộc sẽ thể hiện tài cầm quân như thế nào ở một môi trường hoàn toàn mới.

Hai đội trong nước còn lại, Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương cho biết sẽ đưa đội hình ra quân mạnh nhất nhằm cọ xát và “rèn quân” cho mùa giải mới. Theo HLV Đặng Trần Chỉnh, trong đội hình của Becamex Bình Dương hiện có 3 cầu thủ nhập tịch và 4 cầu thủ ngoại, qua đó đội bóng đất Thủ cũng rất tham vọng ở chức vô địch. Với sự quyết tâm cao như vậy của các câu lạc bộ, giải lần này sẽ hứa hẹn một cuộc so tài quyết liệt và hấp dẫn.

Giải đấu này đã được LĐBĐ châu Á AFC công nhận và đưa vào hệ thống thi đấu hằng năm của các CLB. Đội vô địch sẽ nhận 200 triệu đồng tiền thưởng, đội hạng nhì nhận 100 triệu đồng và hạng ba 60 triệu đồng. Một điểm thu hút khác tại giải năm nay là khán giả sẽ có dịp gặp lại trọng tài người Hàn Quốc Kim Jong Hyeok (28 tuổi). Trọng tài Kim là người đã bắt chính 3/6 trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 26 và được nhiều người hâm mộ Việt Nam yêu mến. Ban tổ chức công bố giá vé xem mỗi trận là 100.000 đồng ở khán đài A, 50.000 đồng cho khán đài B và giá vé ở khán đài C, D là 30.000 đồng.

Hải Âu