04:22 30/04/2012

Đội Italia vô địch cuộc thi pháo hoa Đà Nẵng

Đêm 30/4, đêm thứ hai và cũng là đêm kết thúc Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 (DIFC 2012), với sự tham dự của 5 đội đến từ Canađa, Trung Quốc, Pháp, Italia cùng với đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam. Kết quả, đội Italia vô địch.

Đêm thứ hai và cũng là đêm kết thúc Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 (DIFC 2012), với sự tham dự của 5 đội đến từ Canađa, Trung Quốc, Pháp, Italia cùng với đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam. Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 với chủ đề "Sắc màu Đà Nẵng" đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội Italia; nhì là đội Pháp và Trung Quốc; ba là Canađa và Việt Nam.

Thực chất đây là cuộc hội ngộ của các nhà quán quân ở 4 cuộc thi trước, Đội Italia (Công ty Parente Fireworks, vô địch DIFC 2011); đội Pháp (Công ty Jacques Couturier Organisation, vô địch DIFC 2010); đội Trung Quốc (Công ty Liuyang Dancing Fireworks, vô địch DIFC 2009); đội Canađa (Công ty David Whysall International Fireworks, vô địch DIFC 2008) và đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam.

Dòng người vẫn tấp nập đổ về khán đài trung tâm nằm trên đường Trần Hưng Đạo và mọi con đường đến với dòng sông Hàn thơ mộng. Sự háo hức đợi chờ sau hơn 3 tiếng đồng hồ cùa hàng vạn lượt người đã được đền bù một cách xứng đáng khi hiệu lệnh "khai hoả" cho đêm diễn được phát đi.
 
Mở đầu là đội Pháp với chủ đề Ngũ Hành Sơn và Sắc màu cuộc sống. Qua truyền thuyết về Long Vương và sự hình thành của Ngũ Hành Sơn, màn trình diễn pháo hoa của đội Pháp gợi nhắc về nguồn sống đang nuôi dưỡng ta và thông điệp “hãy sống cho thời khắc hiện tại”. Thông điệp của chủ đề được thể hiện thông qua 2 bài thơ (nguyên bản bằng tiếng Pháp) viết về Đà Nẵng, với một giọng nam và giọng nữ kể chuyện thơ với công chúng.

Đúng như phát biểu của Đội trưởng Đội pháo hoa Pháp, ông Nicolas Moinet: "Sức biểu cảm của âm nhạc và lời thoại là thế mạnh của đội tuyển chúng tôi. Trong lần biểu diễn này, chúng tôi sẽ có 50% ưu thế của các trình diễn pháo hoa trên bầu trời đêm Đà Nẵng và 50% còn lại là âm nhạc, kể chuyện thơ".

Hình ảnh màn trình diễn của đội Pháp:



Khép lại chương trình Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 là phần trình diễn của đội Italia, với chủ đề "Cầu vồng Đà Nẵng", là một lễ hội của sắc cầu vồng, gắn kết với những sắc màu của Đà Nẵng và Việt Nam. Cuộc trình diễn gồm có 7 phần, trong đó mỗi phần tương ứng với một màu sắc và được thể hiện bằng một phần nhạc nền riêng, được đặc biệt lựa chọn để khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ. Phần mở đầu- sắc cầu vồng; Một lễ hội tràn ngập niềm hân hoan của những sắc cầu vồng. Bầu trời Đà Nẵng được tô điểm bởi đủ các sắc màu trong sự thăng hoa của cảm xúc trên nền nhạc “August's Rhapsody in C Major” của Mark Mancina. Màu đỏ- Sắc màu dân tộc; Đây là phần mang âm hưởng mạnh mẽ và sâu lắng, ngợi ca quê hương tổ quốc và những thành tựu đã đạt được. Âm nhạc: “Conquest of Paradise” - J. Williams. Màu cam- Sắc màu tượng trưng cho tín ngưỡng và những giá trị tinh thần. Âm nhạc: “L’Estasi dell’Oro” – Ennio Morricone. Màu vàng- Màu của ngôi sao vàng Việt Nam trên lá cờ đỏ sao vàng, hội tụ tất cả những giá trị của quê hương đất nước. Âm nhạc: “PM's Love Theme” –Craig Armstrong. Màu xanh lá cây- Màu của trái đất, thiên nhiên và những cánh rừng. Âm nhạc: “Alice Theme” -Danny Elfman. Màu xanh da trời- Sắc màu tượng trưng cho biển và những dòng sông. Đây là sắc màu của cuộc sống trong muôn vàn những sắc thái khác nhau. Âm nhạc: “The Legend of '900”- Ennio Morricone. Kết thúc- màu tím- Sắc màu tượng trưng cho năng lượng, cũng là sự trong trẻo tinh khiết giữa bầu trời và trái đất. Sắc tím bao gồm cả màu đỏ (tượng trưng cho sức sống mãnh liệt) và màu xanh da trời (tượng trưng cho sự yên ả, điềm tĩnh). Phần cuối cùng được thể hiện bằng chuỗi những cảm xúc tăng dần và lên đến đỉnh điểm bằng sự một bùng nổ rực rỡ và tuyệt đẹp của hàng ngàn quả pháo thắp sáng cả bầu trời Đà Nẵng. Âm nhạc “O Fortuna - Carmina Burana”- Carl Orff. 

Hình ảnh màn trình diễn của đội vô địch, Italia:

Cuộc hội ngộ của những nhà quán quân ở những mùa thi trước với đội Canađa với màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật “Thắp sáng màn đêm” đã lần lượt tôn vinh vẻ đẹp của sông Hàn lung linh, ánh trăng huyền ảo trên mặt biển mênh mông, phong cảnh thơ mộng và cuộc sống sôi động về đêm... là sự bùng nổ màu sắc và ánh sáng trên nên nhạc hòa tấu violon Can Can sôi nổi đầy chất Pháp, chút văn hóa châu Âu tồn tại đâu đó trong linh hồn thành phố. Đội pháo hoa chủ nhà Việt Nam thì kể Sử thi Việt Nam qua nhạc, qua hiệu ứng đặc biệt của các loại pháo hoa; Điều đáng ghi nhận, qua 4 lần tham dự, đội pháo hoa Đà Nẵng- Việt Nam đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Năm nay, đội chủ nhà cũng có sự cách tân từ kỹ thuật bắn, góc bắn; có điều tiết sự xuất hiện của các quả pháo và chùm pháo (tần suất bắn) linh hoạt hơn. Các hiệu ứng cũng sắc nét hơn đề biểu đạt trọn vẹn chủ đề tư tưởng. Đội pháo hoa Trung Quốc thì thể hiện Câu chuyện Đào Nguyên được kể bằng sắc màu. 

Tất cả đã tạo nên một lễ hội đậm chất thi ca, đầy sự lãng mạn, đầy sắc màu lung linh trên dòng sông Hàn thơ mộng của một thành phố trẻ đầy năng động. Và các đội đã chia tay không có điệu hò giã bạn, một điệu hò quen thuộc của miền Trung, thay vào đó  là ấn tượng về một sự thăng hoa của âm thanh, ánh sáng và sắc màu.

Bài: Văn Sơn; ảnh: Minh Đức - Trần Lê Lâm