Sáng 30/6, nhiều sạp báo tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận lượng độc giả tìm mua các số báo cuối cùng của Báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Pháp Luật TP Hồ Chí Minh tăng đột biến. Những tờ báo vốn quen thuộc suốt hàng chục năm bất ngờ trở thành món quà tinh thần đặc biệt, lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ bạn đọc.
Người dân đến toà soạn Báo Tuổi trẻ để chờ mua những số báo cuối cùng của 3 ấn phẩm báo in.
Sáng 30/6, nhiều sạp báo tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận lượng độc giả tìm mua các số báo cuối cùng của Báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Pháp Luật TP Hồ Chí Minh tăng đột biến. Không ít sạp báo rơi vào tình trạng “cháy hàng” từ sớm. Những tờ báo vốn quen thuộc suốt hàng chục năm bất ngờ trở thành món quà tinh thần đặc biệt, lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ bạn đọc.
Tại sạp báo trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Xuân Hòa), ông Nguyễn Văn Hùng, chủ sạp báo có hơn 20 năm gắn bó với nghề, cho biết chưa bao giờ chứng kiến cảnh độc giả tìm mua báo đông như những ngày qua.
Ông Nguyễn Văn Hùng đang soạn lại các tờ báo cho khách trong sáng 30/6.
Theo ông Hùng, ngay trong ngày 29/6, toàn bộ số báo cuối cùng của Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã được bán hết. Bước sang sáng 30/6, lượng độc giả tiếp tục đổ về tìm mua các số báo cuối cùng của Báo Người Lao Động, Tuổi Trẻ và Pháp Luật TP Hồ Chí Minh.
“Đến đầu giờ chiều nay, số lượng báo còn lại rất ít. Tôi thật sự bất ngờ vì không nghĩ người dân lại quan tâm và tìm mua những số báo cuối nhiều đến như vậy. Có người mua một tờ để đọc, nhưng cũng có người mua từ 5 - 10 tờ để lưu giữ hoặc làm kỷ niệm”, ông Hùng chia sẻ thêm.
Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã chính thức chia tay bạn đọc trong ngày 29/6.
Không chỉ các sạp báo trung tâm, nhiều điểm bán báo trên các tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Lý Chính Thắng, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Tại sạp báo trên đường Nguyễn Đình Chiểu, cô Vương Thị Thuý cho biết, chỉ trong buổi sáng đã bán được khoảng 300 tờ báo các loại, gồm Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Cười, Người Lao Động, Pháp Luật TP Hồ Chí Minh và Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
“Bình thường cả ngày mới bán được vài chục đến hơn 100 tờ, nhưng sáng nay khách đến liên tục. Nhiều người chạy từ sạp này sang sạp khác để tìm cho được số báo cuối. Có người còn gọi điện đặt trước từ hôm qua”, cô Thuý cho biết.
Những ấn phẩm giấy cuối cùng của Báo Tuổi Trẻ tại sạp báo trên đường Phạm Ngọc Thạch.
Theo cô Thuý, do nguồn báo còn lại không nhiều trong khi nhu cầu tăng cao, giá bán nhiều tờ báo đã không còn theo giá bìa. Một số đầu báo được bán với mức giá tăng gấp đôi so với thông thường nhưng vẫn nhanh chóng hết hàng.
“Có những vị khách lớn tuổi chia sẻ đã đọc Báo Người Lao Động, Tuổi Trẻ hay Pháp Luật TP Hồ Chí Minh suốt mấy chục năm nên muốn giữ lại số báo cuối như một kỷ niệm. Nhiều người cầm tờ báo trên tay mà xúc động lắm”, cô Thuý nói.
Ấn phẩm báo Tuổi trẻ cuối tuần tại sạp báo trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hoà.
Không ít độc giả cho biết, họ tìm mua những số báo cuối cùng không đơn thuần để sưu tầm mà còn để lưu giữ ký ức về một giai đoạn phát triển của báo chí TP Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Hồng Minh (67 tuổi, ngụ phường Xuân Hoà, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ hơn 30 năm qua, sáng nào ông cũng bắt đầu ngày mới bằng việc đọc báo giấy. Khi biết nhiều tờ báo sẽ phát hành số cuối cùng, ông đã đi từ sáng sớm để mua đầy đủ các ấn phẩm. “Những tờ báo này đã đồng hành với tôi từ khi còn đi làm đến lúc nghỉ hưu. Mỗi tờ báo đều gắn với một phần ký ức nên tôi muốn giữ lại để sau này nhìn lại”, ông Minh cho biết thêm.
Anh Lê Nguyễn Minh Hoàng đang xem lại những số báo giấy cuối cùng mà mình mới mua sáng 30/6.
Tương tự, anh Lê Nguyễn Minh Hoàng (ngụ phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cho biết, anh đã tranh thủ ghé các sạp báo từ sáng sớm để tìm mua những tờ báo giấy ra số cuối cùng. “Tôi muốn giữ lại như một kỷ niệm, đặc biệt là tờ báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, nơi tôi từng có thời gian gắn bó và trưởng thành", anh Hoàng tâm sự.
Hình ảnh những biên tập viên, phóng viên của báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh trong số báo cuối cùng ra ngày 30/6/2026.
Sáng cùng ngày, nhiều tờ báo tại TP Hồ Chí Minh chính thức khép lại hành trình hàng chục năm đồng hành cùng bạn đọc.
Báo Người Lao Động phát hành kỳ báo số 10.786, khép lại hành trình gần 51 năm hoạt động. Báo Tuổi Trẻ cũng hoàn thành số báo in cuối cùng trước khi bước sang giai đoạn phát triển mới trên nền tảng số. Trước đó, Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã phát hành số báo cuối cùng vào ngày 29/6, còn Thời báo Kinh tế Sài Gòn kết thúc hành trình báo in từ ngày 25/6.
Sạp báo của cô Vương Thị Thuý "cháy hàng" những tờ báo phát hành số cuối cùng như: Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, Người Lao động...
Việc nhiều tờ báo kết thúc hoạt động theo mô hình cũ nằm trong lộ trình sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí TP Hồ Chí Minh theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Từ ngày 1/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh chính thức được thành lập, mở ra một chặng đường phát triển mới của báo chí Thành phố.
Giữa nhịp chuyển mình của thời đại số, những số báo cuối cùng không chỉ là sản phẩm báo chí đơn thuần mà còn trở thành những kỷ vật đặc biệt, lưu giữ ký ức, tình cảm và sự gắn bó của nhiều thế hệ bạn đọc với báo chí TP Hồ Chí Minh.
Báo Tin tức và Dân tộc xin giới thiệu một số "lời tạm biệt" của các báo, tạp chí:
Lời chia tay của Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh trong số báo giấy cuối cùng ra ngày 29/6.
Lời chia tay của 3 ấn phấm báo giấy của Báo Tuổi trẻ.
Lời tri ân và chào tạm biệt của Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh.
Lời chào tạm biệt của Tạp chí Khoa học phổ thông.
Lời tri ân và chào tạm biệt của Thời báo kinh tế Sài Gòn.
Bìa số báo cuối cùng Tạp chí Giáo dục TP Hồ Chí Minh.
Lời cảm ơn và tạm biệt của Báo Người Lao động.
Lời tri ân và chào tạm biệt của Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.
Số báo của của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn.