11:23 29/11/2011

Độc đáo chợ sách đêm Hà Nội

Kể từ đầu tháng 11/2011, người yêu sách ở Hà Nội có thêm một địa chỉ mới, với “khung” thời gian rất mới khi đi mua sách: Chợ sách đêm và những ngày cuối tuần của Trung tâm sách Hà Nội tại số 4 Đinh Lễ.

Kể từ đầu tháng 11/2011, người yêu sách ở Hà Nội có thêm một địa chỉ mới, với “khung” thời gian rất mới khi đi mua sách: Chợ sách đêm và những ngày cuối tuần của Trung tâm sách Hà Nội tại số 4 Đinh Lễ.

Phố sách Đinh Lễ

Nằm trong khuôn viên Bưu điện Hà Nội, sát hồ Hoàn Kiếm, trong một không gian rộng rãi, vừa là chỗ bầy sách bán, vừa là nơi để người mua có thể gửi xe, không phải chen lấn, mặc cả, người bán vui vẻ, chỉ dẫn tận tình. Chợ sách đêm xuất hiện như một điểm nhấn để tạo thêm nét độc đáo cho Hà thành.

Độc giả chọn và xem sách ở chợ sách đêm vào ngày cuối tuần.

Chợ có 2 không gian chính. Phía sâu bên trong là 2 gian hàng vẫn mở cửa từ sáng với đủ các loại sách mới, mức giảm giá cũng “khiêm tốn” hơn, khoảng 15-20%. Bên ngoài sân là 2 dãy dài sách kê trên sạp, trên các kệ sách cao được xếp đặt ngăn nắp, cũng có đầy đủ các loại sách ngoại văn, sách văn học, truyện cổ tích, văn học thiếu nhi, văn học cổ điển nước ngoài, nghiên cứu công trình, sách học ngoại ngữ tới các sách Kinh dịch, Nho giáo... với những mẩu giấy đính kèm giảm giá 40 - 50%, thậm chí có nhiều cuốn sách được bán với giá giảm tới 70% so với giá bìa. Các cuốn sách khá đa dạng ở mọi đề tài, từ văn học kinh điển như "Tây Du Ký", "Tam Quốc diễn nghĩa", "Kim Bình Mai", "Cuốn theo chiều gió",… rồi những cuốn sách văn học Việt Nam của các nhà văn đương đại: Chu Lai, Lê Lựu, Nguyễn Thị Thu Huệ, Mạc Ngôn…; cho tới truyện cổ tích, sách nấu ăn, những tập thơ tác giả tự in… rất phong phú, đáp ứng thị hiếu của từng đối tượng độc giả.

Bà Đào Bội Hương - Phụ trách Trung tâm sách Hà Nội cho biết, ý tưởng để xây dựng chợ sách này có từ lâu, nhưng mãi đến đầu tháng 11/2011 chợ sách đêm mới khai trương. Vào ngày thường, chợ bắt đầu mở cửa từ khoảng 5 giờ chiều, là thời điểm ngoài giờ hành chính và kéo dài đến khoảng 9 giờ 30 phút. Thứ 7 và Chủ nhật, chợ sách mở cửa cả ngày.

Điều đáng nói là, các sách bán ở chợ sách đêm đều được giảm giá, với mức khác nhau, nhưng tất cả đều là sách “thật”, chứ không phải là sách in lậu. Bà Đào Bội Hương khẳng định: “Chợ bán sách giảm giá, nhưng tuyệt đối không có sách giả hay sách nhái. Các cuốn sách được chúng tôi bán với giá rẻ do chúng tôi tận dụng nguồn lực, giảm thiểu chi phí. Một phần trong số đó là sách do chính chúng tôi làm ra, có thể bán với giá ưu đãi cho bạn đọc. Đối với sách trao đổi với các nhà sách khác, chúng tôi chỉ thu một phần nhỏ trong khoản được chiết khấu bù vào chi phí vận hành, phần chiết khấu còn lại chúng tôi giảm trừ trực tiếp cho khách. Chính vì vậy mà sách bán ra có giá rẻ hơn giá bìa, nhưng vẫn đảm bảo là sách chuẩn...”. Bà Hương cũng lý giải, một số cuốn sách được bán với mức giảm giá cao chủ yếu là cuốn đã xuất bản khá lâu, đến lúc nhà sách cần thanh lý để thu hồi vốn, nên bán xả hàng để đôi bên cùng có lợi: Bạn đọc có cơ hội sở hữu cuốn sách yêu thích với giá rất rẻ, còn nhà sách cũng thu hồi được vốn, tránh được sự tồn đọng không cần thiết.

Điểm đến của những người yêu sách

Khai trương chưa đầy một tháng, nhưng chợ sách đêm và những ngày cuối tuần đã thu hút khá đông khách ghé thăm. Người đến mua hàng đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề khác nhau. Từ những người cao tuổi, đến tầng lớp trung niên và đặc biệt là có rất đông các bạn học sinh, sinh viên… đến xem và mua sách.

Ông Nguyễn Văn Quang, năm nay đã ngoài 60 tuổi, ở quận Long Biên, cho biết: “Tuần trước có việc đi qua đây, thấy chợ sách rất hay. Hôm nay, tôi đến đây để được xem kỹ hơn, và chọn được rất nhiều cuốn sách mà tôi thích. Tôi thấy chợ sách này thật bổ ích. Và chắc chắn tôi sẽ còn quay trở lại đây để mua nhiều sách nữa”.

Khệ nệ ôm một chồng sách trong bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam dành cho thiếu nhi, từ Thủy tổ đất Việt đến truyện Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, Hùng Vương dựng xây đất nước… hai bạn Hà My, Mạnh Tùng (sinh viên khoa Văn trường KHXH & Nhân văn Hà Nội) khoe: “Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam này đang giảm giá tới 70%, hấp dẫn quá nên em tranh thủ mua vài bộ. Tuần sau nhóm em có chuyến đi mang quần áo ấm lên cho trẻ em vùng cao trên Yên Bái, em sẽ mang bộ sách này lên tặng các em nhỏ vùng cao”.

Có thể nói, sự xuất hiện của chợ sách đêm đã tạo một nét văn hóa đặc sắc đúng kiểu “phố chợ” Hà Thành. Chợ tạo thêm một nét giản dị, gần gũi cho những người lao động, cho những sinh viên, công chức sau giờ làm, giờ học hay vào những ngày cuối tuần.

Bà Đào Bội Hương cho biết, để khuyến khích bạn đọc, đồng thời tạo điểm nhấn cho chợ sách đêm, hàng tuần, nhà sách sẽ chọn ra một tác phẩm có chủ đề phù hợp để bán giá rẻ đặc biệt, giảm từ 50% trở lên. Dự tính sau này, khi chợ sách đêm đã đi vào ổn định, định kỳ 1 tháng 1 lần, hoặc những khi có tác phẩm mới ra mắt, chợ sách sẽ tổ chức những buổi tọa đàm, giới thiệu về tác phẩm, và nếu có thể sẽ mời tác giả giao lưu với bạn đọc để tạo thêm sự gần gũi giữa bạn đọc và tác giả.

Bài và ảnh: Phương Lan