03:06 23/03/2017

Dở khóc dở cười: Họp báo với Luis Enrique sau trận đấu của Barca, nhà báo ngủ gật

Có lẽ chẳng phải quá xấu hổ nếu bạn mệt mỏi trong khi làm việc, ai và ở đâu cũng có những trường hợp như vậy. Tuy nhiên, có những trường hợp ngủ gật buồn cười khi bị ghi hình lại.

Một câu chuyện ngủ gật khi làm việc vô cùng hài hước diễn ra trong phòng họp báo sau trận đấu giữa Barcelona thắng Valencia 4-2 hồi cuối tuần trước.

Trong phòng họp báo rộng lớn của một đội bóng lớn bậc nhất thế giới, các phóng viên đang phỏng vấn HLV Luis Enrique thì vị HLV nổi tiếng phát hiện ra một phóng viên ngủ gật.

Phóng viên Steve Futterman quá mệt mỏi một phút trước đó vẫn còn đang tỉnh táo bỗng đột nhiên ngủ gật. Ảnh: Twitter

Vừa thấy buồn cười, vừa thấy thú vị trước tình huống này, ông Enrique đã phải mất khá nhiều thời gian mới có thể tiếp tục được việc trả lời câu hỏi của các phóng viên xung quanh trận đấu.

Xem clip phản ứng của HLV Enrique trước tình huống dở khóc dở cười trong buổi họp báo :



“Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với tôi này: có người còn ngủ trong phòng họp báo của tôi cơ chứ. Đây là lần đầu tiên đấy, hẳn là tôi đã rất nhàm chán.” – HLV Barca bắt đầu câu chuyện một cách dí dỏm khi thấy người phóng viên mệt mỏi ngủ gật.

“Chào buổi sáng anh gì ơi? Anh ổn chứ?... Tôi không nghĩ là mình có thêm gì để nói nữa đâu. Chào buổi sáng anh.”

“Từ từ, từ từ đã, giờ tôi chưa trả lời được gì đâu.”

“Ôi trời, tôi hiểu là tham dự các cuộc họp báo thật nhàm chán nhưng đến thế này thì...”

“Thôi thì... cũng cố làm nốt xem sao nhé.”

Phóng viên Steve Futterman của đài CBS News nhận là người đã có phút chợp mắt trong buổi họp báo. Ông cho rằng ai cũng có thể bị mệt mỏi và thấy rất thoải mái khi Enrique không lấy thế làm khó chịu. Trên trang Twitter của mình, ông Steve Futterman cũng dí dỏm đáp lễ:

“Nguyên tắc số 1 khi tham dự một trận đấu của Barcelona là đừng ngủ gật trong buổi họp báo sau trận với HLV Luis Enrique.”

Minh Đăng/Báo Tin Tức