03:20 17/03/2018

ĐKVĐ Quảng Nam thất thủ, HAGL suýt hụt bước tại ‘chảo lửa’ Lạch Tray

Nhà ĐKVĐ Quảng Nam đã phải nhận trận thua đầu tiên tại mùa giải mới ở vòng 2 V-League 2018 trong trận derby xứ Quảng trước SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-2, dù đã có bàn thắng dẫn trước. Trong khi đó, trên sân đấu được xem là “tử địa” của nhiều đội bóng V-League, Hoàng Anh Gia Lai đã xuất sắc rời Lạch Tray với 1 điểm.

Nhà ĐKVĐ - đội bóng xứ Quảng được đánh giá là “khắc tinh” của đội bóng bên bờ sông Hàn SHB Đà Nẵng khi không thua trong 3 mùa giải gần đây. Quảng Nam FC thậm chí còn khiến SHB.Đà Nẵng phải ôm hận ngay tại sân nhà. Chiến thắng quan trọng trước Đà Nẵng ngay tại Hòa Xuân năm ngoái góp phần giúp cho Quảng Nam FC lần đầu tiên vô địch V-League.

Thành tích đối đầu ấn tượng ấy nhưtiếp thêm sức mạnh cho đội khách, và đoàn quân ông Hoàng Văn Phúc chơi lấn lướt trước đội chủ nhà trong hiệp 1. Phút 20, Quảng Nam được hưởng quả phạt 11m khi thủ môn Văn Hưng để Minh Tuấn bên phía Quảng Nam cướp được bóng trong chân. Trong nỗ lực tranh lại, thủ thành SHB Đà Nẵng phạm lỗi với Minh Tuấn trong vòng cấm. Trên chấm phạt, Đinh Thanh Trung đã không mắc một sai lầm nào, thực hiện thành công pha sút penalty.   

Sang hiệp 2, dù vẫn để đội khách nắm thế trận nhưng phút 57, SHB Đà Nẵng lại có được bàn thắng gỡ hoà do công của Hà Đức Chinh.

Mọi thứ chấm dứt với nhà ĐKVĐ khi ở phút 90+4, tiền đạo chơi mờ nhạt suốt từ đầu trận là Diogo lại có pha sút phạt đẳng cấp ở cự ly 23m tung luới Quảng Nam, mang về chiến thắng cho đội chủ nhà Đà Nẵng.  

Xuân Trường ghi bàn thắng đẹp mắt, giúp HAGL có điểm trước chỉ nhà Hải Phòng.

Ở trận đấu đáng chú ý diễn ra ở Hải Phòng, Ban tổ chức sân Lạch Tray đã rất quyết tâm không để tái diễn hình ảnh “xấu xí” xuất hiện trong trận mở màn trên sân Hàng Đẫy khi pháo sáng được đốt rất nhiều và ném xuống sân gây ảnh hưởng tới trận đấu. Các CĐV trước khi vào sân Lạch Tray đã được kiểm soát kỹ, nhằm ngăn chặn khả năng mang theo pháo sáng vào bên trong sân.

Chủ nhà Hải Phòng rất khát khao lấy lại niềm tin sau thất bại ở vòng 1 và khán giải Hải Phòng đã thực sự mở hội trên khán đài, điều đó thực sự là một liều thuốc kích thích tinh thần cho các cầu thủ đất Cảng. Thực sự HAGL đã đối diện với một trận đấu vô cùng khó khăn trong chuyến làm khách tại Lạch Tray. Hàng phòng ngự trè của đội bóng phố Núi đã phải làm việc vất vả để ngăn những đợt tấn công đội chủ nhà Hải Phòng với bộ đôi Fagan và Stevens.

HAGL đã biết rất rõ bài tấn công của đối thủ, nhưng để “bắt” được lại là cả một vấn đề. Đặc biệt, câu chuyện chống bóng bổng vẫn là bài toán nan giải của GĐKT Chung Hae Seung. Cũng từ một tình huống phát bóng dài lên của thủ môn Văn Lâm ở phút 49, các hậu vệ bên phía HAGL phá bóng không dứt khoát để Fagan thoát xuống dứt điểm chéo góc mở tỷ số trận đấu ở đầu hiệp 2.

Mọi thứ tưởng như sẽ kết thúc với chiến thắng cho Hải Phòng thì đúng vào phút 86, Xuân Trường đã có pha sút phạt ở cự ly 18 m tung lưới Hải Phòng. Thủ môn Văn Lâm chôn chân đứng nhìn. Bàn thắng đầu tiên sau 2 năm vắng bóng V-League của Xuân Trường. Đây cũng là bàn thứ 2 trong sự nghiệp của anh tại V-League.  

Trận đấu tâm điểm của vòng 2 khép lại với tỷ số 1-1.

Sau vòng đấu thứ 2, Hà Nội FC đã tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng 3-0 trên sân của XSKT Cần Thơ.

L.Sơn/Báo Tin tức