05:19 17/05/2017

Diễn viên Hồ Bích Trâm bị tát vì ngoại tình với đàn ông có vợ

Hồ Bích Trâm tráo trở cho biết mình đã cố tình chọn chai nước hoa không có nắp, tức là đã được xài rồi để tặng cho Gia Bảo với ngụ ý đêm sinh nhật, anh hãy đến bên cô mà không ai phát hiện. Với sự tráo trở của cô, Cát Tường đã dành cho cô một cái tát nảy lửa.

Đó là cái kết trong “Mật vụ chiếc giường đôi” - tập 6 của chương trình Điệp vụ đối đầu.

Trong mật vụ này, Gia Bảo vào vai một thương gia giàu có tên Khánh, diễn viên Cát Tường vào vai vợ- tên Lan, Hồ Bích Trâm vào vai cô hầu gái xinh đẹp tên Mai.

Diễn Viên Hồ Bích Trâm "ngoại tình" với Gia Bảo, được Cát Tường phát hiện. Ảnh: CTV

So với các tập trước, tập này, đạo diễn Diệp Tiên và tác giả kịch bản Đinh Mạnh Phúc đã rút số nghi phạm xuống còn 4 người (các tập trước thường 5 – 6 người), song mức độ phức tạp của mật vụ không vì thế mà giảm đi. Trái lại, mật vụ còn gây hoang mang cho những khán giả yêu thích thể loại trinh thám vì thấy nhân vật nào cũng...đáng ngờ.


Bằng những lập luận rất chặt chẽ của mình, “kiều nữ làng hài” Nam Thư đã giành quyền trả lời trước và xác định “thủ phạm” chính là cô hầu gái xinh đẹp tên Mai. Theo Nam Thư, Mai là người có công việc nhẹ nhàng nhất trong nhà, đó là phơi đồ nhưng vẫn được trả lương hàng tháng từ 4-5 triệu. Đây là điều vô lý đầu tiên. Thứ hai, Nam Thư cho rằng chi tiết Mai lúc thì tỏ ra ngu ngơ, lúc lại ranh mãnh, cho thấy cá tính của nhân vật này rất đáng ngờ.


Hơn nữa, trong ngày sinh nhật của ông Khánh, Mai chọn món quà sinh nhật cho ông ta là một lọ nước hoa hiệu Victoria Secret với mùi hương mà cô rất yêu thích. Đây là món quà khá nhạy cảm bởi theo Nam Thư, đàn ông rất nhạy với mùi hương. Với các yếu tố đó, Nam Thư khẳng định cô vợ bé mà ông Khánh giấu diếm chính là cô giúp việc tên Mai.

Bà Lan đang điều tra những người giúp việc, ai là nhân tình của chồng mình. Ảnh: CTV

Phản bác lập luận của Nam Thư, thủ lĩnh Khả Như lại đưa ra những luận điểm cũng rất hợp lý. Cô cho rằng bồ nhí của ông Khánh chính là Bình – cô đầu bếp trong nhà. Bình có phong thái rất an phận và mỗi lần khi nói về người yêu đại gia giấu mặt của mình, Bình thường hay lại gần bức ảnh cưới của ông Khánh. Và chi tiết quan trọng là trong ngày sinh nhật của ông Khánh, Bình lại chọn một món quà không thể nhạy cảm hơn đó là bình rượu “Cường dương đại bổ” vì cho rằng ông Khánh bị yếu sinh lý.


Trước những phản bác của Khả Như, Nam Thư thẳng thắn bày tỏ cô không đồng ý với phân tích của nữ đồng nghiệp về việc cô cho rằng người thứ 3 an phận bởi theo Nam Thư, trong cuộc sống có rất nhiều người thứ 3 trơ tráo, thậm chí là ghen ngược lại.


Tham gia với vai trò bình luận viên, hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long Nam Em dựa vào linh cảm của người phụ nữ và đoán bồ nhí của ông chủ chính là Bình, bởi vì khi các điệp viên điều tra Bình, ông Khánh đã bênh vực Bình rất nhiều như những người đang yêu bênh vực nhau.


Bình luận viên Huỳnh Lập thì lại có những suy nghĩ khá thú vị, hoàn toàn khác với mọi người khi cho rằng “vợ bé” của ông Khánh chưa chắc là 1 trong 3 cô giúp việc mà có thể là anh tài xế đẹp trai, 6 múi Dương Cường bởi anh ta đã từng bật mí mình đang nắm giữ một bí mật trong ngôi nhà này. Nhờ bí mật đó mà anh ta có được chiếc đồng hồ đắt tiền, trị giá 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Huỳnh Lập cũng nghiêng về giả thuyết thủ phạm là Bình bởi Bình biết cánh đánh thức Cường khi anh ta bị bất tỉnh.

Cô giúp việc xinh đẹp Mai (Hồ Bích Trâm) đang tráo trở thách thức với bà LAn. Ảnh: CTV

Những lập luận trên cho thấy 2 bình luận viên và đội Khả Như đều có cùng đáp án là Bình, chỉ duy có Nam Thư là chọn Mai. Chọn kết quả khác biệt nhưng “kiều nữ làng hài” không hề nao núng, cô vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm và tự tin với lựa chọn của mình. Và kết quả của mật vụ đã được thể hiện trên sân khấu với tình tiết như sau:


Ông Khánh (Gia Bảo) là một thương gia giàu có. Sau nhiều năm chung sống với bà Lan (Cát Tường), tình cảm của ông và vợ không còn đầm ấm như xưa. Trong nhà ông Khánh có 4 người giúp việc là cô Kim (Dương Hồng Nhung) chuyên về giặt giũ, cô Bình (Lê Lộc) chuyên nấu ăn, cô Mai (Hồ Bích Trâm) chuyên về phơi đồ và anh tài xế Cường (Dương Cường).


Nhân ngày sinh nhật của ông Khánh, cô Kim đã tự may tặng ông chiếc quần short vừa vặn như thể cô biết đích xác kích cỡ cơ thể của ông chủ, cô Bình thì tặng ông Khánh một chai rượu “cường dương đại bổ” mà chỉ có những người rất thân thiết với nhau mới tặng món quà này, cô Mai thì tặng ông chủ chai nước hoa hàng hiệu mà cô hay xịt trước khi đi ngủ và bật mí chắc chắn ông chủ rất thích mùi nước hoa này.


Trước những món quà nhạy cảm của 3 cô giúp việc, bà Lan nghi ngờ 1 trong 3 chính là tình nhân của chồng. Không chỉ vậy, bà còn phát hiện trong phòng của Kim có chiếc nhẫn hột xoàn mà ông Khánh từng từ chối mua cho bà vì nói hột xoàn nhỏ quá chỉ xứng với bồ nhí. Chỉ có điều, trong khi chiếc nhẫn ở phòng của Kim thì chiếc hộp lại trong phòng của Mai, còn hóa đơn thì lại trong phòng của Bình. Chính vì vậy, bà quyết định mời 2 đội thám tử đến để điều tra.

3 cô nàng giúp việc của đại gia Khánh. Ảnh: CTV

Và cuối cùng, cô Mai cũng thừa nhận mình chính là nhân tình của ông chủ. Cô tráo trở cho biết mình đã cố tình chọn chai nước hoa không có nắp tức là đã được xài rồi để tặng cho ông chủ với ngụ ý đêm sinh nhật ông hãy đến bên cô mà không ai phát hiện. Với sự tráo trở của Mai, bà Lan đã dành cho cô ta một cái tát nảy lửa và cho biết, thực ra bà đã biết chuyện ông Khánh quan hệ lén lút với Mai từ lâu nhưng vì hạnh phúc gia đình, bà mắt nhắm mắt mở cho qua.


Nhưng vì Mai không an phận và ngày càng quá quắt nên bà quyết định bày ra vở kịch chiếc nhẫn để lật mặt chồng và Mai trước mặt nhiều người. Khi sự việc bị bại lộ, ông Khánh vẫn một mực bênh vực tình nhân và cho rằng đã từ lâu ông không còn hạnh phúc khi sống với bà Lan và đó chính là lỗi của bà. Tuy nhiên, thông điệp của mật vụ cho rằng mỗi cuộc hôn nhân đổ vỡ có rất nhiều lý do đến từ 2 phía. Và “nếu như đã ngoại tình, không ai còn tư cách để được yêu và trân trọng”. Thông điệp này được MC Liêu Hà Trinh khẳng định một cách mạnh mẽ trên sân khấu.


Hải Yên/Báo Tin Tức