01:01 04/01/2012

Diễn viên hành động lọt vào “tầm ngắm” của mafia-Kỳ 1: Kẻ khoác lác và ánh hào quang

Là một trong những bậc thầy của môn võ aikido, môn võ có nguồn gốc từ Nhật Bản, Steven Seagal thường xuất hiện ở những bộ phim kết hợp yếu tố tâm linh với những pha bạo lực.

Là một trong những bậc thầy của môn võ aikido, môn võ có nguồn gốc từ Nhật Bản, Steven Seagal thường xuất hiện ở những bộ phim kết hợp yếu tố tâm linh với những pha bạo lực. Trong các bộ phim của Hollywood, Steven Seagal tạo được dấu ấn qua một loạt các vai anh hùng thiện nghệ bảo vệ công lý, chống lại cái ác. Tuy nhiên, không chỉ nổi danh là một ngôi sao võ thuật, Steven Seagal còn được nhiều người biết đến do bị lọt vào tầm ngắm của các “bố già” chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện ảnh…

Kỳ 1: Kẻ khoác lác và ánh hào quang

Steven Seagal đạt đến trình độ thất đẳng huyền đai của môn võ. Tài năng của Seagal trong môn võ này được anh thể hiện thành công qua các bộ phim mà anh thủ vai, nhất là những bộ phim đầu tay như Above the Law (Trên cả luật pháp) và Marked for Death (tạm dịch “Bị chọn để chết”). Aikido là môn võ thiên về tự vệ; không chủ động tấn công. Do vậy, các môn đệ của phái võ này chủ yếu học các miếng chống đỡ. Đặc điểm của aikido là người sử dụng môn võ này và đối phương hòa vào làm một và cả hai hòa hợp với vũ trụ.

Steven Seagal là người tinh thông kiếm pháp của samurai.

Steven Seagal vốn là đệ tử của người sáng lập ra dòng võ aikido, Morihei Ueshiba, hay còn được biết đến dưới cái tên O’Sensei. Ueshiba qua đời năm 1968, điều này chứng tỏ rằng, Steven Seagal theo học môn võ này ở Nhật Bản ngay từ khi còn là một thiếu niên.

Vào đầu những năm 1970, lúc đó mới khoảng 20 tuổi, Seagal đã kết hôn với Miyako Fujitani - con gái của một võ sư aikido ở Osaka (Nhật Bản). Seagal giúp bố vợ cai quản một võ đường ở đây. Việc này đã khiến anh trở thành người phương Tây đầu tiên điều hành một võ đường aikido ở đất nước hoa anh đào. Không chỉ vậy, Seagal còn đạt đến trình độ đai đen trong một số môn võ khác trong cùng thời kỳ này. Seagal từng tuyên bố, trong thời gian lập nghiệp ở Nhật Bản, anh đã từng chạm trán với các thành viên của băng Yakuza, băng mafia ở Nhật.

Sau một thời gian khá dài ở Nhật, Seagal quay trở về Mỹ và kết hôn với Adrienne La Russa trong khi trên danh nghĩa anh và Fujitani vẫn là vợ chồng. Khi Fujitani biết được thông tin này, cô viết đơn ly hôn người chồng không chung thủy. Nhưng rồi Adrienne La Russa cũng không thể giữ được chân người chồng trăng hoa khi vào năm 1986, Seagal gặp nữ diễn viên kiêm người mẫu Kelly LeBrock - biểu tượng tình dục của Hollywood. “Định mệnh” đã đến với Seagal khi anh gặp cô nàng sexy này. Không chỉ nổi tiếng qua vai diễn trong phim The Woman in Red (Người đàn bà trong trang phục đỏ) cùng với nam diễn viên Gene Wilder, Kelly LeBrock còn khiến các đấng mày râu mê mẩn khi làm người mẫu quảng cáo cho một hãng dầu gội với câu nói như rót mật vào tai: “Đừng xa lánh em vì em là một phụ nữ đẹp”. Seagal chết mê chết mệt LeBrock vì thế mà chàng sẵn sàng bỏ vợ ở nhà để theo nàng đến tận Hồng Công. Với người hùng, kết cục của mối tình tài tử giai nhân đầy ngang trái này là một phiên tòa ly hôn với người vợ thứ hai và một tờ hôn thú với người đẹp bốc lửa.

Steven Seagal.


Trong thời gian đó, Seagal đang sống ở thành phố Los Angeles và làm nghề dạy võ aikido. Trong số các võ sinh của anh có cả nam diễn viên James Coburn và nhà tài phiệt Mike Ovitz, người được mệnh danh là “nhân vật quyền lực nhất Hollywood”. Ovitz sắp xếp để Seagal có cơ hội đến biểu diễn võ thuật tại hãng phim Warner Bros. Hãng này đang cần một diễn viên đóng các vai hành động nên họ đã nhận Seagal. Năm 1988, Warner Bros trao cho anh một vai diễn trong bộ phim Above the Law. Bộ phim tuy được đầu tư không đáng bao nhiêu nhưng nhờ có Seagal mà doanh thu đã đạt gần 19 triệu đô la Mỹ.

Trong chiến dịch quảng bá cho bộ phim, Seagal có bài trả lời phỏng vấn trên tờ Thời báo Los Angeles, trong đó anh gián tiếp đề cập đến công việc mình đang làm cho CIA ở Nhật Bản. “Họ nhận thấy khả năng của tôi, cả về võ thuật và ngôn ngữ”, anh nói. “Bạn có thể viết rằng tôi từng làm cố vấn cho một vài nhân viên CIA trong lĩnh vực này. Thông qua một số bạn bè làm việc trong tổ chức CIA, tôi đã tiếp xúc với những con người quyền lực và làm một số công việc đặc biệt cho họ”. Nhưng theo tạp chí Vanity Fair, người vợ đầu của anh đã tuyên bố thẳng thừng rằng, Seagal chỉ là một tay khoác lác không hơn, không kém, rằng: “Anh ta chưa từng một ngày làm việc cho CIA”.

Không đếm xỉa gì đến những lời dị nghị của công luận, Seagal tiếp tục huênh hoang rằng mình đã từng là một kỵ binh siêu hạng, một tay súng thiện xạ, một người tinh thông kiếm pháp của samurai và nói thành thạo bốn thứ tiếng. Bộ phim thứ ba của anh, do anh đóng chung với LeBrock, có tên là Hard to Kill (Bất tử) càng đưa Seagal tới đỉnh vinh quang. Tuy vậy, với nhiều người, ngôi sao mới nổi này chỉ là một kẻ khoác lác.

Về phía mình, tất nhiên là Seagal biết khả năng của mình đến đâu. Trong một cảnh phim, anh thách một diễn viên đóng thế, người có trình độ đai đen ở môn võ judo, có thể khóa cứng cổ mình. Anh đã mắc sai lầm khi quá ngạo mạn và nhà sản xuất bộ phim đó được một phen hoảng hồn khi thấy người hùng của họ nằm bất động trên mặt đất sau pha bị diễn viên đóng thế khóa cổ…

Chưa hết, trong khi tự nhận mình là một người mang đậm phong cách Á Đông, thì Seagal lại thể hiện cung cách của một tên găngxtơ bằng thái độ hợm hĩnh khi luôn mang súng bên mình. Thậm chí, Seagal còn đặt thiết kế một chiếc áo khoác để đút hai khẩu súng ngắn!

Khi danh tiếng dần một tăng thì chứng hoang tưởng của Seagal cũng tăng theo. Có lần Seagal từng tiết lộ từng đưa 50.000 USD cho một cựu nhân viên CIA tên là Robert Strickland để người này thủ tiêu một đồng nghiệp cũ.

Khánh Chi (Tổng hợp)

Đón đọc kỳ tới: Vụ quấy rối tình dục và tước hiệu nhà tu