02:22 16/02/2017

Điên cuồng chém chết người quen chỉ vì nghĩ bị coi thường

Ngày 16/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (tức Trường Lụi, sinh năm 1991, ngụ khóm 8, phường 5, thành phố Bạc Liêu) 18 năm tù giam về tội “Giết người” theo khoản 1, điều 93 của Bộ luật Hình sự; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 276 triệu đồng.

Bị cáo Trần Văn Trường nghe Tòa tuyên án. Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 4h ngày 1/6/2016, Trần Văn Trường mang theo dao tự chế đi từ chòi vuông của gia đình đến cầu Tôn Đức Thắng (thuộc khóm 8, phường 5, thành phố Bạc Liêu).

Khoảng 15 phút sau, ông Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 1964, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu) ở cùng khóm với Trường, trên đường đi tập thể dục ngang qua, thấy người quen, ông Quân có hỏi Trường: "Mày đi đâu giờ này mà dính đất vậy?", Trường không trả lời.

Khoảng 10 phút sau, ông Quân đi thể dục trở về ngang qua chỗ Trường thì Trường lại gần hỏi ông Quân: “Hồi nãy chú hỏi cái gì?”, ông Quân không trả lời mà tiếp tục đi thể dục. Trường cho rằng ông Quân coi thường mình nên đạp ông Quân ngã, sau đó rút dao ra chém nhiều nhát vào người ông.

Lúc này những người đi tập thể dục hô hoán và can ngăn thì Trường vung dao lên khiến mọi người hoảng hốt bỏ chạy. Sau đó, Trường tiếp tục quay lại đâm, chém ông Quân. Ông Quân sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh điều trị.

Ngày 10/6/2016, ông được chuyển về Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu tiếp tục điều trị, đến ngày 15/6 thì tử vong.
TTXVN/Tin Tức