03:20 06/03/2018

Điểm tên những biệt danh lạ đời của vũ khí Nga

Một trong những điểm khác thường của vũ khí nước Nga là có những biệt danh rất lạ, dường như khá mong manh và hài hước khi so sánh với uy lực mạnh mẽ của các cỗ máy chiến tranh.

Súng tự hành "hoa phượng trắng" 2S3 'Akatsiya'. Ảnh: Sputnik

Dường như quân đội thời kỳ Xô viết dành một tình yêu vô cùng to lớn trước vẻ đẹp thiên nhiên, khi liên tục đặt tên cho các loại pháo bằng tên các loài hoa, bao gồm 2S3 'Akatsiya' (hoa phượng trắng), súng tự động 2S7 'Pion' (hoa mẫu đơn) hay súng cối hạng nặng 2S4 'Tyulpan' (hoa Tulip).

Súng cối tự hành 240-mm Tulip 2B4 Tyulpan. Ảnh: Wikipedia

Đến thời quân đội Nga hiện đại, truyền thống đặt tên bằng loài hoa vẫn được tiếp tục với súng tự hành nòng 120mm có biệt danh “hoa măng tây". Ảnh: Wikipedia

Thay vì có biệt danh theo xu hướng các loài hoa, pháo cỡ nhỏ hơn thời kỳ Xô viết được đặt tên nghe có vẻ “cứng cỏi” hơn. Tổ hợp súng cối 120 mm được đặt tên “Xe trượt tuyết”. Ảnh: Sputnik

Súng cối cỡ 82 mm lại có tên gọi “Khay phục vụ” dựa trên hình dáng của bản đế súng. Ảnh: mil.ru

Hệ thống phun lửa uy lực TOS-1 có một biệt danh khá lạ lùng, ‘Buratino’ (Pinocchio – Cậu bé nói dối). Ảnh: Wikipedia

Gia đình xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD của quân đội Nga không ngoại lệ khi được nhận những cái tên thơ mộng như “Vườn chanh” cho xe BMD-3 hay “Nữ làm vườn” cho BMD-4. Trong ảnh là xe chiến đấu BMD-4. Ảnh: Sputnik

Tổ hợp chỉ huy và radar hỏa lực Nga hiện đại 1L219 lấy cảm hứng từ thế giới động vật, khi được đặt với tên gọi ‘Zoopark’ (Sở thú). Nguyên nhân mà tổ hợp có tên gọi này có thể xuất phát từ nguồn gốc các phiên bản trước đó thời kỳ Xô viết đều có tên gọi các con vật như ‘Leopard’ (Báo đốm) hay ‘Rys’ (Linh miêu). Ảnh: Wikipedia

Không còn nghi ngờ gì khi biệt danh “lạ lùng” nhất thuộc về tổ hợp chỉ huy hỏa lực 1V156 với tên gọi ‘Kapustnik-B' (Lễ hội bắp cải).


Hồng Hạnh/Báo Tin tức