04:14 29/04/2018

Điểm lại những cuộc nói chuyện đáng lưu ý giữa hai lãnh đạo liên Triều

Kể từ khi bắt tay nhau ở vạch ranh giới quân sự tại làng đình chiến Panmunjom cho tới khi kết thúc tiệc tối, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có nhiều cuộc nói chuyện riêng đáng lưu ý.

Tờ Korea Herald (Hàn Quốc) đã tổng hợp một số cuộc đối thoại đáng chú ý của hai nhà lãnh đạo.

Bắt tay nhau tại vạch ranh giới quân sự

Ảnh: Korea Herald

Ông Moon Jae-in: “Ngài đang sang phía nam, khi nào tôi sẽ có thể thăm phía bắc?”


Ông Kim Jong-un: “Chúng ta hãy bước qua bây giờ”.


Sau đó, ông Kim Jong-un đã cầm tay ông Moon Jae-in và họ bước sang lãnh thổ phía Triều Tiên. Nhà Xanh cho biết khoảnh khắc này của ông Moon Jae-in là nằm ngoài dự kiến.


Đi bộ tới Ngôi nhà Hòa bình cùng đội danh dự truyền thống

Ảnh: Korea Herald

Ông Moon Jae-in: “Người nước ngoài thích đội danh dự truyền thống của chúng tôi. Thật xấu hổ khi đội danh dự ngày nay đã bị đơn giản hóa. Một hình ảnh đẹp hơn nhiều có thể được trình diễn nếu ông tới thăm Cheong Wa Dae”.


Ông Kim Jong-un: “Nếu ngài Tổng thống có lời mời, tôi sẽ tới Cheong Wa Dae bất kỳ lúc nào”.


Cheong Wa Dae là Phủ Tổng thống Hàn Quốc.


Trong lúc duyệt đội danh dự

Ảnh: Korea Herald

Ông Kim Jong-un: “Có những người trong đoàn tùy tùng sẽ trở về Triều Tiên sau lễ duyệt đội danh dự”.


Ông Moon Jae-in: “Sẽ rất hay nếu đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc cùng chụp một kiểu ảnh”.


Và hai đoàn đã chụp ảnh chung ngoài dự kiến.


Xem bức tranh Bukhansan tại Ngôi nhà Hòa bình

Ảnh: Korea Herald

Ông Kim Jong-un: “Người ta dùng kỹ thuật gì để vẽ bức tranh này?”


Ông Moon Jae-in: “Đó là bức tranh kiểu phương Tây sử dụng kỹ thuật phương Đông”.


Xem tác phẩm nghệ thuật có cảm hứng từ bảng chữ cái Triều Tiên

Ảnh: Korea Herald

Ông Moon Jae-in giải thích ý nghĩa các từ trên tác phẩm nghệ thuật và hỏi: “Ông đã tới đây bằng cách nào?”


Ông Kim Jong-un: “Tôi tới bằng ô tô lúc sáng và đi qua Kaesong. Ông hẳn là phải khởi hành từ sáng sớm”.


Ông Moon Jae-in: “Tôi chỉ cách đây 52km vì thế mất khoảng một tiếng”.


Ông Kim Jong-un: “Tôi nghe nói ông hay mất ngủ vào sáng sớm để dự các cuộc họp của Cơ quan An ninh Quốc gia vì chúng tôi. Hẳn giờ ông đã có thói quen dậy sớm”.


Ông Moon Jae-in: “Như những gì ông đã nói với các đặc phái viên, từ giờ tôi sẽ có thể ngủ ngon rồi”.


Ông Kim Jong-un: “Tôi sẽ đảm bảo tổng thống không mất ngủ vào sáng sớm nữa. Đi bộ 200 mét đó, tôi tự hỏi tại sao lại mất nhiều thời gian vậy, tại sao lại khó khăn vậy. Thoạt đầu, tôi nghĩ tôi sẽ gặp ông ở Bình Nhưỡng, nhưng hóa ra chúng ta gặp nhau ở đây lại tốt hơn. Nhiều người đang theo dõi cuộc gặp tại một nơi là biểu tượng xung đột. Trên đường đi, tôi để ý thấy những người mất nhà cửa do chiến tranh, người Triều Tiên đào tẩu, người dân đảo Yeongpyeong và những người lo lắng về đạn pháo từ Triều Tiên đều đang theo dõi hồi hộp cuộc gặp của chúng ta. Tôi hi vọng đây sẽ là một cơ hội để hàn gắn vết thương giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Vạch ranh giới không quá cao và nó sẽ không biến mất nếu nhiều người bước qua nó sao?”


Ông Moon Jae-in: “Nhiều người nhìn thấy tôi lên đường từ Cheong Wa Dae. Họ kỳ vọng lớn vào cuộc họp của chúng ta hôm nay. Tôi đã chụp ảnh với người dân Daeseong-dong. Vai của chúng ta nặng trĩu. Bắt đầu ở Panmunjom ngày hôm nay, tôi hi vọng các cuộc gặp sẽ tiếp tục ở Bình Nhưỡng, Seoul, Jeju và Baekdusan”.


Thùy Dương/Báo Tin tức