09:18 02/09/2016

“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng

Với tấm lòng kính yêu và thương tiếc vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nhận được tin Người ra đi, người dân thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã bí mật tổ chức lễ truy điệu Bác.

Từ đó đến nay, mỗi dịp lễ Tết, việc dâng hương, dâng hoa lên Đền thờ Bác Hồ để thể hiện lòng thành kính, biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã trở thành truyền thống tốt đẹp của mỗi người dân huyện Triệu Phong nói riêng và người dân trong tỉnh Quảng Trị nói chung. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trong thời điểm đất nước bị chia cắt thành 2 miền Nam - Bắc tại vĩ tuyến 17, huyện Triệu Phong lúc này là một địa phương nằm trong lòng địch, bị kìm kẹp hết sức gắt gao. Tuy vậy, tinh thần cách mạng của người dân nơi đây vẫn hết sức ngoan cường, bền bỉ. Tháng 9/1969, nhân dân xã Triệu Ái nghe tin Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc trút hơi thở cuối cùng, trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, ngày 25/9/1969, tại ngõ nhà ông Phan Tường thôn Hà Xá, người dân nơi đây đã bí mật tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đền thờ Bác Hồ tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Nhớ về những ngày tháng lịch sử ấy, bà Trịnh Thị Thanh Mão, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Hà Xá năm 1969 không cầm được nước mắt khi tâm sự: Mặc dù lúc ấy nhân dân trong xã bị địch o ép như vậy, thế nhưng nhân dân vẫn luôn một lòng hướng về Đảng, cách mạng và Bác Hồ. Đến tháng 9/1969 khi nghe tin Bác Hồ từ trần thì mọi người ai cũng đau buồn, thương tiếc Bác. Trước tình hình đó, Chi bộ đã họp bàn và quyết định tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ. Để đảm bảo tính bí mật, chúng tôi đã đến từng nhà thông báo cho người dân được biết và lên phương án chủ động tránh địch phát hiện. Dưới sự tổ chức chặt chẽ, đoàn kết một lòng của nhân dân, lễ truy điệu Bác đã được tổ chức trang trọng, ấm áp, đảm bảo bí mật.

Buổi lễ truy điệu đã diễn ra như mong muốn của Chi bộ và nhân dân thôn Hà Xá, từ đó gây tiếng vang lớn trong tỉnh Quảng Trị. Nhiều gia đình, quần chúng cách mạng đã lập bàn thờ, buộc khăn tang ở cổ tay, ở quai nón trong 7 ngày để tang Chủ tịch Hồ chí Minh. Tuy nhiên, do sự tăng cường đàn áp của địch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chỉ có thôn Hà Xá lúc bây giờ tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ. Với giá trị lịch sử to lớn trên, năm 2004, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định cấp Bằng Chứng nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích Ngõ nhà ông Phan Tường, sau này được gọi Đền thờ Bác Hồ. Với ước muốn mãi mãi ghi nhớ những ngày tháng đấu tranh kiên cường trong vòng vây, kìm kẹp của địch, vào năm 2007, Đền thờ Bác Hồ được xây dựng để người dân trong tỉnh đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đến Người.

Hằng năm, vào dịp sinh nhật Bác 19/5, hay những ngày lễ, Tết lớn của dân tộc, Đền thờ Bác Hồ trở thành nơi đón mọi người dân trên mảnh đất Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác. Đây cũng là nơi để các đơn vị, cá nhân báo công với Bác; trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cô Phan Thị Thanh Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Triệu Ái, huyện Triệu Phong trong một buổi học ngoại khóa của trường ngay tại Đền thờ Bác Hồ, cô cho biết: Thời gian qua, Trường Tiểu học Triệu Ái thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa gắn liền với các di tích lịch sử cách mạng để giới thiệu cho học sinh. Trường thường xuyên tổ chức các lớp học ngoại khóa tại Đền thờ Bác Hồ để cho các em hiểu hơn về một thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với đất nước cũng như lòng kính yêu và sự xót xa của người dân khi biết tin Bác Hồ ra đi. Qua đó, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân phải cố gắng học tập và rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của Bác Hồ và các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân…

Đền thờ Bác Hồ là nơi minh chứng cho truyền thống anh hùng cách mạng và tình yêu thiêng liêng trọn vẹn của mảnh đất và con người nơi đây gửi gắm lên Người. Anh Hoàng Đức Tính, cán bộ Văn hóa - Xã hội xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong chia sẻ: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương lũy thép, kiên cường, giàu truyền thống anh hùng cách mạng bản thân anh cũng như mỗi người dân Quảng Trị đều rất tự hào về truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quê hương.
Bài và ảnh: Trần Tĩnh - Thanh Thủy