06:14 20/06/2012

Đi tù vì… bỏ chó chết đói

Thất nghiệp, không trả được tiền thuê nhà, Trần An Nghi không dám về nơi trọ cũ ở Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc), khiến chú chó Corgi bị chết đói và hệ quả là cô gái 22 tuổi này phải chịu án phạt 4 tháng tù giam.

Thất nghiệp, không trả được tiền thuê nhà, Trần An Nghi không dám về nơi trọ cũ ở Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc), khiến chú chó Corgi bị chết đói và hệ quả là cô gái 22 tuổi này phải chịu án phạt 4 tháng tù giam.

 

Chú cho Corgi xấu số. Ảnh: Internet.

 

Trần An Nghi vốn làm nghề phục vụ bàn với thu nhập hàng tháng khoảng 9.500 HKD (hơn 25 triệu VND), nhưng bị thất nghiệp mấy tháng nay, buộc phải tìm cách trốn sang Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) để tránh bị đòi tiền thuê nhà.

 

Bắt đầu từ tháng 12/2011, nhân viên công ty cho thuê nhà thỉnh thoảng tới căn hộ của Trần An Nghi thuê để hối thúc trả tiền thuê nhà, nhưng đều không gặp. Tới ngày 14/3/2012, nhân viên công ty cho thuê nhà phát hiện căn hộ không có người liền báo cảnh sát.

 

Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện ở phòng khách có một chiếc lồng sắt, bên trong là xác của một con chó Corgi, ngoài ra ở bếp còn có một con rùa ở trong hộp nhựa trong tình trạng thoi thóp, chủ nhân của chúng không thấy đâu.

 

Sau khi kiểm tra, bác sĩ thú y kết luận chú cho Corgi đã chết do thiếu dinh dưỡng vì bị bỏ đói lâu ngày và con rùa cũng do bị đói, thiếu nước nên cơ thể bị phù thũng.

 

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Trần An Nghi đang sống ở Thâm Quyến và ngày 19/6 vừa qua, bị cáo đã phải ra hầu tòa, thừa nhận là chủ nhân của chú chó Corgi cùng con rùa nêu trên và tỏ ra hối hận vì hành động của mình.

 

Quan tòa xem xong các bức ảnh chụp hiện trường, cho rằng tình tiết vụ án rất nghiêm trọng, cáo buộc bị cáo đã ngược đãi động vật một cách vô lý. Mặc dù khung hình phạt cao nhất của tội danh này là 3 năm tù giam, nhưng xem xét tới việc bị cáo thành khẩn nhận tội, quyết định chỉ tuyên án 4 tháng tù giam đối với bị cáo, thời gian thực thi là ngay sau khi tuyên án.

 

Tòa cũng bác bỏ nguyện vọng được tiếp tục nuôi con rùa của bị cáo, giao cho phía cảnh sát xử lý. Được biết, con rùa trên hiện đang được Hiệp hội Yêu Động vật Hong Kong chăm sóc.

 

Nam Khánh