02:15 26/02/2015

Đi săn, bắn nhầm chết bạn săn

Hà Văn Toàn (trú tại huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) mang súng săn tự chế đi săn bắn động vật hoang dã, không may bắn nhầm bạn săn, khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sáng 26/2, ông Đào Trọng Trang, Trưởng Công an huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) cho biết, tại Bản Lắc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn xảy ra một vụ sử dụng súng săn tự chế đi săn bắn động vật hoang dã, không may bắn nhầm bạn săn, làm chết người.

Tang vật vụ án. Ảnh: backantv.vn


Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 24/2, khi Hà Văn Toàn (sinh năm 1974, trú tại Bản Lắc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn) mang súng tự chế vào khu vực khe Mi Quà - Lùng Mùn, giáp ranh thôn Tồng Mụ và Bản Lắc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn để săn bắn động vật hoang dã.

Phát hiện dưới khe có bóng đen động đậy, tưởng là thú rừng nên Hà Văn Toàn đã nổ súng. Khi lại gần kiểm tra thì phát hiện đó không phải là thú rừng mà là ông Trương Phúc Bạo (sinh năm 1961, người cùng ở Bản Lắc), cũng vào rừng đi săn. Bị trúng đạn, ông Bạo chết tại chỗ. Qua khám nghiệm, ông Bạo bị đạn bắn vào đầu, vào mặt và ngực gây tử vong.

Theo lời khai ban đầu của Hà Văn Toàn, gần đây tại khu vực này có tiếng kêu của hươu, nên cả hai người đều vào rừng rình bắn. Ông Bạo trèo lên cây nấp, còn Toàn thì đứng trên đồi cao để rình hươu đến, khi thấy động ở phía dưới, tưởng là hươu nên đã nổ súng. Sau khi biết là bắn nhầm người, Hà Văn Toàn đã đến cơ quan công an huyện trình báo và tự thú.

Hiện công an huyện đã thu hồi hai khẩu súng săn, 15 viên đạn và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


Nguyễn Trình (TTXVN)