07:17 20/07/2011

Đi làm rẫy bị ong đốt chết

Ông Y Tưng Niê (50 tuổi) dân tộc Ê - đê bị một đàn ong tấn công dẫn đến tử vong. Hai người khác đi cùng là em gái và con rể của ông may mắn thoát chết.

Trưa 19/7, sau khi làm rẫy, ông Y Tưng Niê (50 tuổi) dân tộc Ê - đê cùng người em gái là Amí Bin (47 tuổi) ở buôn M’Suốt (xã Krông Jin, huyện M’Đrắc –Đăk Lăk ) vào bóng cây to ven núi Chư Pa nấu ăn. Trong khi nấu canh, ngọn lửa bùng lên và khói tỏa nghi ngút, một tổ ong to lủng lẳng trên cành cây cao đã bất ngờ bay ra ào ạt tấn công người.

Khói nấu bếp là nguyên nhân kích thích đàn ong tấn công con người. Ảnh: Internet

Lúc này con rể ông Y Tưng Niê đứng ở xa nên đã nhanh chân chạy thoát. Bà Amí Bin bị ong đốt nhiều nhưng đã cố gắng thoát ra ngoài, được người nhà đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện M’Đrắc nên đã qua cơn nguy kịch. Đến chiều tối 19/7, gia đình và người dân trong buôn M’Suốt không thấy ông Y Tưng Niê về nhà nên rất lo lắng. Sáng 20/7, gia đình lên rẫy tìm kiếm, thì phát hiện ông Y Tưng Niên đã chết ngay bên cạnh nồi canh đang nấu dở, toàn thân bầm tím với hàng trăm nốt ong đốt./.


Nguyễn Tiên Tri