02:17 13/02/2012

Đi chùa Hương hay đi chợ?

Cảnh đẹp như trong mộng của Hương sơn xưa đã bị phá hỏng bởi dày đặc hàng quán. Ngày nay, đi chùa Hương chẳng khác gì đi chợ...

Đi chùa thường là đi cầu an, cầu lộc, vãn cảnh thiên nhiên. Xưa, Chu Mạnh Trinh trong bài "Cảnh Hương Sơn" đã viết:


"Bầu trời - cảnh bụt

Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay

Kìa non non, nước nước, mây mây

Đệ nhất động hỏi rằng đây có phải?

Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái

Lững lờ khe nước cá nghe kinh

Thoảng bên tai một tiếng chày kình

Khách tang hải giật mình trong giấc mộng…".


Vậy mà cảnh đẹp như trong mộng của Hương Sơn xưa giờ đã bị phá hỏng bởi dày đặc hàng quán tại điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nhất miền Bắc.


Đông nghịt người dâng hương tại chùa Thiên Trù. Ảnh: Nguyễn Thủy -TTXVN.


Ngày nay đi chùa Hương chẳng khác gì đi chợ. Ngay từ đường vào Bến Đục, du khách đã chứng kiến cảnh sát sinh với la liệt hàng quán bán thịt thú rừng, thịt gà, thịt bò… Qua Bến Đục là quán hàng chi chít với loa quảng cáo chèo kéo khách. Từ Bến Đục lên Thiên Trù; rồi từ Thiên Trù lên động Hương Tích, hai bên đường cũng dày đặc hàng quán. Du khách không còn trông thấy rừng mơ, cây rau sắng...

Có lẽ người vãn cảnh chùa chỉ được hưởng thú vui khi đi thuyền trên Suối Yến và thấy cảnh núi non trong phút chốc nếu đi bằng cáp treo.

Vào động Hương Tích thì chỉ thấy người và người. Họ xô đẩy nhau đặt đồ lễ chồng chất, cúng bái xì xụp trong khói hương nghi ngút đến ngạt thở.

Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều du khách không khỏi đặt câu hỏi: "Đệ nhất động hỏi rằng đây có phải?".

Binh Nhất