09:14 17/09/2012

Đến 'thiên đường xanh' ngắm cát trắng, nắng vàng

Đảo Kê Gà thuộc Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận được biết đến không chỉ bởi có ngọn hải đăng cao và cổ nhất Đông Nam Á, mà còn nổi tiếng bởi hàng trăm cụm đá hoa cương khổng lồ, vàng rực, nằm rải rác quanh đảo với muôn hình muôn vẻ.

Đảo Kê Gà thuộc Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận được biết đến không chỉ bởi có ngọn hải đăng cao và cổ nhất Đông Nam Á, mà còn nổi tiếng bởi hàng trăm cụm đá hoa cương khổng lồ, vàng rực, nằm rải rác quanh đảo với muôn hình muôn vẻ.

Ngọn Hải đăng này được xây đựng vào tháng 2/1897 do kiến trúc sư người Pháp Snavat thiết kế. Năm 1899 ngọn hải đăng được xây xong và đến năm 1900 được đưa vào sử dụng, toàn bộ tháp đèn xây bằng đá hoa cương cao 35m, độ cao toàn bộ từ tầm ngọn đèn đến mặt biển khoảng 65m. Trên đỉnh ngọn tháp có bóng đèn lớn 2000W, có bán kính quét sáng là 22 hải lý, tương đương 40km, dùng làm tín hiệu hướng dẫn tàu thuyền qua lại xác định được vị trí và tọa độ. Dưới chân tháp có một con đường bê tông chạy thẳng xuống chân đồi, hai bên là hai hàng hoa sứ dọc theo lối đi do người Pháp trồng từ khi bắt đầu xây ngọn hải đăng Kê Gà, cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn và tỏa bóng mát quanh năm. Trải qua 112 năm, ngọn hải đăng Kê Gà hầu như không hề bị hư hại gì mặc cho mưa gió bão táp, hơi muối của biển cả.

 

Du khách khi đến du lịch Mũi Kê Gà và thăm quan ngọn hải đăng, có thể thuê thuyền thúng của người dân chài và chèo ra đảo, vượt qua bãi đá gập ghềnh và bước lên cầu thang hình xoáy ốc bằng thép gồm 183 bậc thang là đã tới đỉnh ngọn hải đăng, du khách có thể ngắm cảnh biển, bãi đá, ngắm những khu Resort nằm trải dài ven bờ biển... 

 

Tại đảo Kê Gà có hàng trăm hộ dân sinh sống. Nghề chính của họ là đánh bắt hải sản. Cứ mỗi sớm tinh mơ, từng đoàn thuyền chở đầy cá tôm vào trong bờ. Vùng biển nơi đây đã đem lại cho người dân có một cuộc sống ấm no.

 

Đảo Kê Gà và ngọn hải đăng vài năm trở lại đây đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách khi đến Bình Thuận. Du khách khi đến đây sẽ ngất ngây với “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”. Khu du lịch Mũi Kê Gà như một thiên đường xanh vươn mình trên bãi biển đầy nắng và gió.

 

Báo Tin Tức xin giới thiệu đến độc giả chùm ảnh về địa điểm du lịch thú vị này: 





 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 




Bài, ảnh: Lê Linh