02:14 22/02/2018

Đến Phan Thiết

Sớm xuân,
Đặt chân đoàn tàu hối hả lăn ra Bắc
Cực Nam miền Trung
Bình Thuận, Phan Thiết
Biển dắt miệt thanh long
chùm lá buông như cây chải đầu xuống cát.

Nơi dăng hàng những kỉ lục thiên nhiên
Cày xới mặt nương rẫy tìm màu
Lục tung lòng đá sâu tìm nước
Nhọc nhằn hoa nụ sim mua
Vật vã sắn khoai gốc rễ
Vạt lửa loang nham nhở sắp đồi
Dằng dặc khúc ruột ơi!

Vẫn lồng lộng xanh trời trên cát
Mũi Né kê cao hơi thở đất đai
Người đến, người đi
Ăm ắp bãi bờ tươi tắn
Biển mặn nguyên trường tồn...
                                                   (2/2016)
ĐÀO VĨNH