08:07 22/08/2016

Đêm tân hôn phát hiện chồng vẫn yêu người khác

Tôi nhoài người với điện thoại bên gối đầu của chồng, trong lòng thắc mắc sao muộn thế này mà lại có người gọi điện? Lại còn gọi vào đêm tân hôn nữa chứ?

Tôi 28 tuổi, được mọi người nhận xét là tính tình ngoan hiền, ngoại hình xinh xắn. Tôi và anh quen biết nhau qua lời giới thiệu của người thân. Sau hơn một năm tìm hiểu, liên lạc qua điện thoại, tôi nhận lời yêu anh. Anh đi làm ăn xa nhà, vì vậy, số ngày mà chúng tôi gần nhau chỉ tính đếm trên đầu ngón tay.

Cũng có lẽ vì thế, chúng tôi hiểu về nhau khá ít. Trước khi đến với anh, tôi cũng có nhiều người theo đuổi và anh phải rất nỗ lực mới chinh phục và nhận được cái gật đầu đồng ý của tôi. Anh cao ráo, điển trai, biết chăm sóc mọi người xung quanh, cho nên đã nhận được thiện cảm từ bố mẹ tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.

Ảnh minh họa.

Công việc của chúng tôi khá ổn định, kinh tế không có gì phải lo lắng, tình cảm hai hai đứa nhanh chóng kết hôn. Đám cưới diễn ra suôn sẻ ngay sau đó trong sự chúc phúc của mọi người. Đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên chúng tôi gần gũi nhau nên tôi rất hồi hộp, mọi chuyện diễn ra thuận lợi khiến tôi có cảm giác mình thực sự hạnh phúc vì đã tìm được bến đỗ của đời mình.

Thế nhưng, một cơn lốc bất ngờ đã cuốn phăng đi niềm hạnh phúc tưởng chừng viên mãn nhất của tôi. Hạnh phúc sụp đổ hoàn toàn khi tôi đang trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi điện thoại của chồng. Tôi cũng không định nghe nhưng vì nó rung quá lâu mà anh thì đã ra ngoài đi vệ sinh. Tôi nhoài người với điện thoại bên gối đầu của chồng, trong lòng thắc mắc sao muộn thế này mà lại có người gọi điện? Lại còn gọi vào đêm tân hôn nữa chứ?

Khi cầm điện thoại lên thì máy đã báo cuộc gọi lỡ, tôi kiểm tra lại thì thấy chồng chỉ lưu tên là “ML”, vừa đặt điện thoại xuống, còn đang thắc mắc vì cái tên được lưu trong điện thoại của chồng thì điện thoại lại tiếp tục hiện sáng báo có tin nhắn đến, tôi liếc mắt vào màn hình, nội dung tin nhắn “Anh ngủ rồi à? Sao anh không nghe máy? Em buồn nên muốn nói chuyện với anh”, khiến tôi choáng váng không tin nổi vào mắt mình. Mắt tôi như nhòe đi, từng dòng chữ nhảy nhót khiến tôi hy vọng mình chỉ đang ngủ mơ, một hàng dài tin nhắn của chủ nhân “ML”: “Anh về nhà có việc gì mà lại không nói cho em?”, “Mới mấy ngày xa anh mà sao em nhớ anh quá, như cả thế kỷ vậy”…

Vài giây sau đó, chồng tôi xuất hiện, thấy vợ cầm điện thoại của mình trên tay, mặt anh biến sắc, cuống cuồng chạy lại giật vội chiếc điện thoại. Từng câu hỏi và những dòng tin nhắn đối thoại mùi mẫn giữa chồng và người phụ nữ kia là câu trả lời rõ ràng nhất cho những thắc mắc của tôi. Tôi không thể nào tin được rằng, người đàn ông tôi tin tưởng và giao phó cả cuộc đời lại có thể lừa dối mình một cách ngoạn mục như vậy.

Trước đó, dù không có thời gian nhiều để gần gũi và tìm hiểu nhau nhưng tôi cũng rất tin tưởng anh, chưa từng có một phút băn khoăn, nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho tôi. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc nhất là tại sao anh lại săn đón tôi? Lại kết hôn với tôi trong khi vẫn còn yêu và qua lại với một người phụ nữ khác? Cả đêm hôm đó, tôi và chồng không ai nói với ai lời nào, anh cũng không giải thích, không xin lỗi hay tỏ thái độ gì ăn năn hối lỗi, chỉ ngồi ngoài ban công “đốt” thuốc, còn tôi chỉ ngồi bất động ở góc giường chờ trời sáng.

Chưa kịp hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của người phụ nữ vừa mới kết hôn thì tôi đã phải hứng trọn gáo nước lạnh dội vào, phát hiện chồng vẫn còn qua lại với người phụ nữ khác. Hiện tại tôi thực sự cảm thấy trống rỗng, mông lung và không biết xử trí ra sao? Chúng tôi vừa mới cưới nhau, không lẽ lại ly dị hay sao?

T.H