Tại Bệnh viện Bạch Mai, các màn hình lớn được bố trí ngay trong khuôn viên bệnh viên để người bệnh và thân nhân có thể xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Các bệnh nhân, người nhà tập trung quanh màn hình lớn tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai để xem lễ Tổng duyệt A80.
Hòa chung không khí hân hoan của cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Bệnh viện Bạch Mai, các nhân viên y tế đã khẩn trương chuẩn bị những màn hình lớn tại khuôn viên bệnh viện và các khoa, phòng để người bệnh và thân nhân có thể theo dõi trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành từ Quảng trường Ba Đình, với ý nghĩa không ai bị bỏ lại phía sau.
Theo đại diện Bệnh viện Bạch Mai, chương trình xem truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ bắt đầu vào 6 giờ 30 phút, ngày 2/9/2025 tại các địa điểm trong Bệnh viện như: Hội trường lớn, tầng 2, Nhà P; tại các khoa điều trị Trung tâm Đột quỵ, Viện Tim mạch, Khoa Da Liễu và Bỏng... theo bố trí của từng đơn vị.
Với những người bệnh đang phải điều trị trong bệnh viện, chiến đấu với bệnh tật, không thể trực tiếp hòa mình vào dòng người sôi động bên ngoài, đây cũng là cơ hội để họ cùng các y, bác sĩ đang miệt mài với công việc cứu người vẫn được chung nhịp đập trái tim, hướng về ngày hội lớn non sông.
Hào hứng mong chờ sự kiện lớn A80, nhiều bệnh nhân, người nhà đã háo hức, tập trung quanh các màn hình lớn để xem những hình ảnh lễ Tổng duyệt được phát trên màn hình.
Bệnh viện Bạch Mai bố trí các màn hình tại các khoa phòng để phục vụ cho người bệnh, người nhà theo dõi trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành vào ngày Quốc khánh 2/9.
"Đây là món quà tinh thần đặc biệt Bệnh viện gửi tới những người bệnh đang điều trị nội trú và thân nhân người bệnh nhân dịp ngày hội lớn của dân tộc. Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm toàn diện của bệnh viện không chỉ đối với sức khỏe thể chất, mà còn chăm lo đời sống tinh thần và trí tuệ cho người bệnh đang điều trị. Mong rằng, những giây phút xem trực tiếp này sẽ tiếp thêm niềm vui, niềm tự hào dân tộc, giúp người bệnh vơi đi những lo lắng, hối hả trên hành trình hồi phục sức khỏe...", đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Không chỉ các bệnh nhân, hòa trong tiếng quốc ca hùng tráng, tiếng bước chân diễu binh và không khí rộn ràng của cả nước, những "người lính áo trắng" sẽ vẫn miệt mài nơi phòng bệnh. Với các y, bác sĩ, họ đành "bỏ lỡ" những khoảnh khắc đặc biệt của ngày Đại lễ, dành trọn vẹn sự ân cần cho từng người bệnh. Bởi niềm vui của các y, bác sĩ là ánh mắt lấp lánh của bệnh nhân, là nhịp tim ổn định trên monitor, giường bệnh...
Với các y, bác sĩ, lòng yêu nước cũng được thể hiện bằng hành động thiết thực nhất: Hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.