12:23 18/12/2011

Đè bẹp Santos, Barca lên đỉnh thế giới

Barcelona đã lần thứ 2 bước lên đỉnh cao của giải Cúp thế giới các CLB sau khi đại thắng Santos của Braxin với tỷ số 4 - 0 trong trận chung kết diễn ra vào chiều qua.

Barcelona đã lần thứ 2 bước lên đỉnh cao của giải Cúp thế giới các CLB sau khi đại thắng Santos của Braxin với tỷ số 4 - 0 trong trận chung kết diễn ra vào chiều qua.

Trước đây, Barca thường gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với các đại diện Nam Mỹ ở giải này. Năm 2006, họ từng thua Internacional của Braxin 0 - 1. Hai năm trước, họ phải cần để hiệp phụ mới giành chiến thắng 2 - 1 trước Estudiantes của Áchentina. Nhưng trên đất Nhật Bản năm nay, họ đã dễ dàng đè bẹp Santos. Số phận của trận đấu được giải quyết ngay trong hiệp 1 khi Barca vươn lên dẫn 3 - 0. Nếu đá hết sức, có lẽ Barca đã có chiến thắng theo kiểu tennis chứ không chỉ dừng lại ở tỷ số 4 - 0.

Trước trận đấu này, người ta đã so sánh Neymar của Santos với Messi của Barca. Trong lần đối đầu này, Messi đã cho thấy sự khác biệt lớn lao về đẳng cấp giữa anh và tiền đạo trẻ người Braxin. Trong khi Messi lập cú đúp (hai bàn còn lại thuộc về Fabregas và Xavi) thì Neymar chơi cực kỳ mờ nhạt, bỏ lỡ một cơ hội rõ nét.
Cúp thế giới các CLB là danh hiệu cuối cùng mà Barca giành được trong năm 2011. Trước đó, họ đã đăng quang ở Liga, Champions League, Siêu Cúp Tây Ban Nha và Siêu Cúp châu Âu.

Ở trận tranh giải ba, đại diện của chủ nhà là Kashiwa Reysol đã bị Al Sadd của Cata đánh bại trên chấm 11 m. Trong giờ thi đấu chính thức, trận đấu đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Kỳ Anh