08:01 19/08/2011

Đấy là “Siêu Barca”!

Một lần nữa, Barcelona lại chứng tỏ rằng mình vẫn ở một đẳng cấp khác so với đại kình địch Real Madrid, khi giành chiến thắng 3-2 trong trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, với sự tỏa sáng của Messi.

Một lần nữa, Barcelona lại chứng tỏ rằng mình vẫn ở một đẳng cấp khác so với đại kình địch Real Madrid, khi giành chiến thắng 3-2 trong trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, với sự tỏa sáng của Messi.

Các cầu thủ CLB Barcelona ăn mừng Siêu cúp Tây Ban Nha.Ảnh: AFP/TTXVN


Ngôi sao người Áchentina đã trải qua một mùa hè thất vọng khi đội nhà bị loại sớm khỏi Copa America. Nhưng khi trở về Barcelona, Messi lại như “cá gặp nước”. Sau khi đã ghi bàn giúp Barca giành được kết quả hòa 2-2 trong trận lượt đi trên sân Bernabeu, Messi tiếp tục đặt dấu ấn đậm nét trong trận lượt về tại Nou Camp. Ngoài đường chuyền sắc lẹm giúp Iniesta mở tỷ số thì Messi chính là người nâng tỷ số lên 2-1, trước khi ấn định chiến thắng 3-2 cho Barca ở phút 88, đem về chiến thắng nghẹt thở, cùng danh hiệu đầu tiên của mùa giải mới cho đội nhà.

Vốn Barca đã có sự chuẩn bị không tốt so với Real Madrid trước hai lượt trận tranh Siêu cúp. Nếu như Real đã toàn thắng trong các trận giao hữu, trong đó tạo nên những cơn mưa bàn thắng ở Trung Quốc, thì Barca từng thua “vỡ mặt” 1-4 trước Chivas của Mêhicô, đội bóng từng bị Real đè bẹp trước đó. Huấn luyện viên Pep Guardiola không có nhiều thời gian để lắp ghép đội hình, bởi mãi một tuần trước trận lượt đi thì Messi mới tập cùng đội, chưa kể hàng loạt trụ cột bị chấn thương, trong đó có thủ quân Puyol.

Thế nhưng, đội quân của Pep Guardiola vẫn tỏ ra vượt trội so với đội bóng của Jose Mourinho. Chiến thắng chung cuộc 5-4 đã phản ánh đúng thực lực giữa hai đội bóng. Và nó cũng giải thích tại sao Cesc Fabregas cương quyết rời khỏi Arsenal để trở lại Nou Camp sau 8 năm xa nhà. Tại Arsenal, Fabregas đã trải qua 6 năm tay trắng. Nhưng khi vừa mới trở lại Barcelona được vài ngày, rồi chỉ cần được tung vào sân trong vỏn vẹn 8 phút còn lại của trận lượt về, Fabregas đã được cầm trên tay chiếc cúp đầu tiên kể từ năm 2004.

Trong khi đó, thất bại ở trận tranh Siêu cúp cho thấy Mourinho vẫn chưa tìm được cách hóa giải lối chơi tiqui-taca “ma quái” của các cầu thủ Barca. Và sự bất lực ấy được thể hiện qua những cú vào bóng thô bạo của các cầu thủ Real, đặc biệt là sau khi Messi ghi bàn quyết định. Ở phút bù giờ, trọng tài Fernandez Borbalan đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của hậu vệ Marcelo sau pha vào bóng thô bạo với Fabregas.

Chiếc thẻ đó cũng đã châm ngòi cho vụ lộn xộn sau khi trận đấu kết thúc, mà hệ quả là trọng tài Borlaban phải rút ra thêm 2 chiếc thẻ đỏ nữa để trừng phạt David Villa của Barca và Mesut Oezil của Real. Nhưng án phạt nặng nhất rất có thể sẽ được dành cho huấn luyện viên Jose Mourinho của Real, khi ống kính truyền hình ghi lại được hình ảnh ông này đã véo tai và chọc tay vào mắt trợ lý HLV Tito Vilanova của Barca.

Chắc chắn, hành động này của Mourinho sẽ bị ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha nghiêm trị sau khi xem lại băng ghi hình. Còn trung vệ Pique của Barca thì bình phẩm: “Mourinho đang hủy hoại bóng đá Tây Ban Nha”!

Tuệ Minh