03:12 31/03/2011

Đấu sớm vòng 9 V - League 2011: Sinh tử tại Gò Đậu

Vẫn là lý do AFC Cup, nên Hà Nội T&T và SLNA lại là những đội phải đấu sớm tại vòng 9 V - League và các đối thủ Becamex Bình Dương cùng Navibank SG của họ cũng phải thích nghi theo.

Vẫn là lý do AFC Cup, nên Hà Nội T&T và SLNA lại là những đội phải đấu sớm tại vòng 9 V - League và các đối thủ Becamex Bình Dương cùng Navibank SG của họ cũng phải thích nghi theo.
 
Nếu như cuộc đối đầu giữa Navibank SG và SLNA trên sân Thống Nhất ít nhiều gợi lại cho người hâm mộ cảm giác của trận derby thành Vinh thuở nào, dù rằng, cái chất QK4 ở đội bóng Sài Thành giờ đã phai đi khá nhiều, thì trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội T&T lại đáng được coi là trận sinh tử của những ứng cử viên vô địch nhưng nay đang gặp khó.

Sau trận thua tan tác trước SLNA trên sân nhà cách đây vài ngày, B.Bình Dương đã có những biến động nhân sự đầu tiên, đó là sự trở lại của “người cũ” Trần Văn Đường trên cương vị Giám đốc điều hành thay cho ông Đoàn Văn Út. Bước đầu thay đổi mới chỉ có thế, HLV Ricardo Formosinho vẫn được tại vị nhưng chẳng ai dám đảm bảo, cựu trợ lý của người đặc biệt Mourinho một thời còn giữ được chiếc ghế HLV của mình tại Bình Dương trong bao lâu nữa.

Cuộc tiếp đón ĐKVĐ Hà Nội T&T trên sân nhà chiều nay (31/3) chính là bài kiểm tra cuối cùng cho B.Bình Dương, hay nói chính xác là cá nhân HLV Ricardo Formosinho. Nếu B.Bình Dương lại thua nữa thì e HLV Ricardo sẽ phải sớm nói lời chia tay đội bóng đất Thủ. Sau hàng loạt những trận đấu gây thất vọng ê chề cả trên sân khách lẫn sân nhà, B.Bình Dương hiện không có được vị trí mà họ mong muốn trên bảng xếp hạng. Đã thế, mất mát lực lượng vòng này qua vòng khác khiến cho HLV Ricardo Formosinho dù có muốn thay đổi theo hướng tích cực cũng khó vì con người bấy nhiêu chỉ có thế.

B.Bình Dương (phải) sẽ có trận đấu khó khăn khi gặp đương kim vô địch Hà Nội T&T. ẢNH: Quốc khánh - TTXVN


Tiếp nối SLNA, Hà Nội T&T cũng sẽ là một đối thủ “khó nhằn” của B.Bình Dương nếu không muốn nói là khắc tinh. Trong bốn lần gặp nhau giữa hai đội ở hai mùa giải 2009 và 2010, Hà Nội T&T đã thắng 3, hòa 1.

Chi tiết đáng chú ý hơn là sau mỗi thất bại trước Hà Nội T&T thường kéo nhau những thay đổi đáng kể nơi nội bộ B.Bình Dương. Năm ngoái, sau thất bại 1 - 2 trên sân Hàng Đẫy, B.Bình Dương đồng loạt chia tay HLV trưởng Mai Đức Chung và Giám đốc điều hành Trần Văn Đường. Hẳn nhiên, BHL, các cầu thủ B.Bình Dương đều không muốn tái diễn một kịch bản tương tự.

Trong khi đó, Hà Nội T&T sau thất bại tại Cao Lãnh đã đón Gonzalo và Benicio trở lại sau chấn thương. Công Vinh sau gần một tháng xin rút khỏi đội hình nay cũng đã tự tin và sẵn sàng quay về thi đấu. Ít nhất, Hà Nội T&T sẽ không phải thi đấu trong hoàn cảnh chấp ngoại binh như những gì họ buộc phải làm trong trận đấu tại Cao Lãnh. Và như thế, HLV Phan Thanh Hùng sẽ có nhiều phương án tính toán nhân sự, lối chơi cho đội bóng Thủ đô.

Cả B.Bình Dương lẫn Hà Nội T&T đều không muốn mất điểm trong trận đấu sớm này nhưng nên nhớ, còn có một cuộc đối đầu khác cũng đáng chú ý không kém. Navibank Sài Gòn dù được đầu tư nhiều nhưng suốt từ đầu mùa giải đến nay phong độ vẫn thiếu ổn định, “khôn nhà, dại chợ”.

Ngược lại, SLNA dường như đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và khi AFC Cup tạm nghỉ giữa hai lượt trận vòng bảng, ấy chính là thời điểm để đội bóng xứ Nghệ sốc lại tinh thần chiến đấu tại V - League.

Dù ngôi đầu bảng đang tạm thời do TĐCS Đồng Tháp nhưng hơi thở của các cầu thủ SLNA rõ ràng đã phả ngay sau gáy.

Hàn Đan