09:16 26/09/2011

Đầu độc để cướp

Chị Nguyễn Thị Trang, 24 tuổi, trú ở tổ 39, phường Minh Tân, TP Yên Bái đến cơ quan Công an trình báo: Chồng chị là anh Đặng Quang Tiến, 37 tuổi, đi chuyến tàu từ Hà Nội về Yên Bái, nhưng không thấy về mà sau đó gia đình phát hiện đang mê man trong khách sạn.

Sáng 25/9, chị Nguyễn Thị Trang, 24 tuổi, trú ở tổ 39, phường Minh Tân, TP Yên Bái đến cơ quan Công an trình báo: Đêm 24/9, chồng chị là anh Đặng Quang Tiến, 37 tuổi, đi chuyến tàu từ Hà Nội về Yên Bái, nhưng gia đình chờ mãi mà không thấy anh Tiến về nhà. Đến sáng, chị Trang đi tìm và thấy anh Tiến đang ở Khách sạn Hữu Nghị, tổ 3, phường Hồng Hà, TP Yên Bái trong tình trạng không nhận biết được xung quanh. Kiểm tra tư trang anh Tiến mang theo người, gia đình thấy mất 1 sợi dây chuyền vàng tây trị giá 20 triệu đồng, 2 máy ĐTDĐ, trị giá khoảng 4 triệu đồng, 1 ví trong có giấy tờ tùy thân của anh Tiến và một lượng tiền mặt khoảng 3 triệu đồng.

Theo nhân viên khách sạn, anh Tiến đã vào khách sạn với một nam thanh niên trạc 30 tuổi và người thanh niên đó đã dìu anh Tiến vào. Người nhân viên trông thấy khách đến lại nghĩ là anh Tiến bị say rượu. Khoảng 1 giờ sau, người thanh niên bỏ đi khỏi khách sạn.

SN