05:10 18/05/2026

Dấu ấn Bác Hồ giữa lòng miền Tây nước Pháp - Nối nhịp cầu mới

Với nhiều người dân thành phố Lanester và rộng ra là Cộng đồng đô thị Lorient, Việt Nam hôm nay không còn chỉ gợi nhớ về chiến tranh hay những trang sử xa xôi, mà đã trở thành hình ảnh của một đất nước trẻ trung, năng động và đầy sức sống.

Chú thích ảnh
Đại lộ Hồ Chí Minh ở thành phố Lanester, vùng Bretagne ở Tây Bắc nước Pháp. Ảnh: Hữu Chiến/PV TTXVN tại Pháp

Sau hơn 30 năm gắn bó với Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác y tế, bác sĩ Gildas Tréguier cho biết, điều khiến ông ấn tượng nhất chính là sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước hình chữ S. “Tôi biết Việt Nam từ những năm 1980, khi đó đất nước còn rất nghèo, nhiều người dân thiếu ăn. Nhưng hôm nay, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia năng động nhất châu Á”, ông chia sẻ.

Theo bác sĩ Tréguier, trong thời kỳ đại dịch COVID-19, hợp tác y tế giữa Pháp và Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuối năm 2021, ông từng tham gia một cuộc tọa đàm bàn tròn với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đặc biệt ấn tượng trước tầm nhìn phát triển của lãnh đạo Việt Nam. “Tất cả những người Pháp mà tôi đưa sang Việt Nam lần đầu tiên, kể cả thị trưởng Lorient, đều có chung một cảm nhận: tương lai đang ở châu Á và Việt Nam là một phần rất quan trọng của tương lai đó”, ông nói.

Cũng theo ông Tréguier, Việt Nam hiện không chỉ phát triển nhanh về kinh tế mà còn đang hình thành một xã hội hiện đại với nhu cầu ngày càng cao về giáo dục, y tế và chất lượng cuộc sống. Ông đặc biệt đánh giá cao khát vọng vươn lên của Việt Nam trong những thập kỷ tới, nhất là mục tiêu đưa đất nước trở thành một cường quốc phát triển mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh trong các định hướng chiến lược gần đây.

“Khi đặt chân tới Việt Nam hôm nay, người ta cảm nhận rất rõ sự năng động, hiệu quả và khát vọng phát triển của đất nước này. Theo tôi, mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những cường quốc kinh tế lớn của thế giới hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Thực tế, Việt Nam đã đi rất xa trên con đường đó rồi”, ông nhấn mạnh.

Sự thay đổi mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm gần đây cũng đang mở ra những hợp tác mới giữa vùng Lorient với đất nước hình chữ S. Theo chị Thúy, từ năm 2024, Cộng đồng đô thị Lorient đã ký kết chương trình hợp tác với tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2028 trong các lĩnh vực phát triển bền vững, giao lưu văn hóa và hợp tác địa phương. Theo chị, đây không chỉ là một chương trình hợp tác quốc tế đơn thuần, mà còn là sự tiếp nối tự nhiên của mối liên hệ lịch sử, văn hóa và tình cảm vốn đã tồn tại từ lâu giữa vùng Bretagne với Việt Nam.

Không chỉ những người từng nhiều năm gắn bó với Việt Nam như bác sĩ Gildas Tréguier mới cảm nhận được sự gần gũi với đất nước hình chữ S, mà ngay cả nhiều cư dân bình dị ở Lanester và Lorient cũng dần dành cho Việt Nam những tình cảm đặc biệt thông qua chính đại lộ mang tên Hồ Chí Minh.

Trong căn nhà nhỏ nằm ngay đầu đại lộ Hồ Chí Minh, ông Bruno và bà Martine - cặp vợ chồng đã sống hơn 30 năm tại Lanester - cho biết, trước đây họ không hiểu nhiều về Việt Nam hay Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua những câu chuyện của cộng đồng người Việt, những chương trình truyền hình và các hoạt động văn hóa địa phương, hình ảnh Việt Nam trong họ ngày càng trở nên gần gũi hơn.

Dù chưa từng đặt chân tới Việt Nam, hai ông bà cho biết, luôn cảm nhận đây là một đất nước giàu bản sắc và giàu tình người. Với họ, việc thành phố Lanester có một đại lộ mang tên Hồ Chí Minh cho thấy mối liên hệ đặc biệt giữa địa phương này với Việt Nam cũng như sự tôn trọng dành cho một nhân vật lịch sử lớn. “Nếu một con đường ở Pháp mang tên một người, điều đó có nghĩa người ấy hẳn đã để lại những điều tốt đẹp”, ông Bruno khẳng định.

Theo bà Martine, chính những địa danh như vậy khiến người dân địa phương tò mò, từ đó muốn tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Với ông Bruno và bà Martine, đại lộ Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ là một tuyến đường quen thuộc của Lanester, mà còn giống như một nhịp cầu nhỏ nối vùng Bretagne với đất nước hình chữ S ở phía Nam bán cầu.

Qua thời gian, con đường trên không chỉ gợi nhắc về một trong những nhân vật tiêu biểu của phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, mà còn trở thành biểu tượng cho sự gắn kết giữa con người với con người, giữa ký ức lịch sử với những hợp tác của hiện tại và tương lai.

Từ những người Pháp từng nhiều năm đồng hành cùng Việt Nam, những cư dân địa phương bình dị cho tới cộng đồng người Việt xa quê, mỗi người đều tìm thấy ở đó một cảm giác gần gũi và một phần ký ức riêng. Và cũng từ con đường tưởng chừng bình dị ấy, những nhịp cầu mới giữa Lorient, Bretagne và Việt Nam vẫn đang tiếp tục được nối dài.

Hữu Chiến - Đào Dũng (TTXVN)